Tôi bt vẫn hay cá độ xanh chín cho nhanh. Anh đủ bản lĩnh thua chung tiền, đủ tự tin ăn tôi, và tôi cũng vậy ok, tôi và anh chơi!
Diễn biến kèo anh và tôi đều muốn nó diễn ra thuận lợi, nhanh gọn, anh, tôi và mọi người đỡ mất thời gian, tiền trao cháo múc, nhanh gọn lẹ, bản lĩnh tự tin nó phải như thế. 10tr mua 2 thứ ấy quá rẻ!
Nhưng không, ngày giờ hẹn đàng hoàng, tôi bỏ công tìm trung gian, tạo điều kiện thì anh tìm cách câu giờ, ko kb, up link fb ảo, hẹn hò đủ kiểu, áp đặt tôi (Tôi thua tôi chuyển tiền anh, anh thắng a ko chuyển tiền tôi, lấy lý do sợ tôi không phát card, thật là vkl =)).
Ok thế thì tôi chơi cách nhanh nhất, tôi show stk, hẹn kiểm đếm trực tiếp trong khi anh em trong thớt đến nhà tôi đếm, live stream đàng hoàng thì anh lại thoái thác!
1 thằng đàn ông đủ bản lĩnh tự tin, không định bùng, nó đã không tìm cách gây khó khăn, ngược lại nó còn muốn kèo diễn ra nhanh gọn lẹ, mọi thứ ngả ngũ, để nó tự tin là nó đúng!
Anh ơi không có tiền hay không đủ bản lĩnh để chung cho đàng hoàng 10tr nói 1 tôi tiếng thừa nhận anh là thằng mồm l tôi tha. Thằng này cáp kèo không phải vì 10tr mà vì danh dự, là do anh to mồm sỉ nhục tôi trước, và anh tự cho mình cái quyền khinh khi người khác khi anh còn đ’ biết họ là ai.
5/5 là cái hẹn cuối cùng, địa chỉ: 240 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B, quận 9 (sđt 0938.45.45.90). Anh lôi cái hình ảnh của tôi để sỉ nhục tôi, đó chính xác là cái mặt tôi đấy cho anh dễ nhận!
Tối ngày 4/5 anh lên topic này xác nhận giờ giấc đàng hoàng, đuôi số đt, để tôi sắp xếp ở nhà trà nước mời anh. Nhớ là gọi tôi, còn gọi tôi không dám bắt máy, nhớ chụp địa chỉ nhà, live stream thằng Sói nó trốn!
Sẵn tôi cám ơn anh em đã theo dõi topic, sau ngày 5/5 nếu nó không đến tôi sẽ tự bỏ tiền túi phát card cho anh em, của ít lòng nhiều (vì nó bùng 99% khả năng là như thế). Dĩ nhiên tôi sẽ phát cho nhưng anh em trung lập theo tạo tương tác topic và nhất là những anh em đã tin tôi.
// Đừng giở trò thoái thác, bùng kèo 10tr sau đó bỏ vài trăm phát vài ba cái card ghẻ mua dư luận anh nhé. Hèn lắm! Đại gia 10 tỉ tiền mặt, đi xe hơi, vài cuốn sổ đỏ Mr.Plan ạ, tiền nhiều sống cho nó chất lên anh ơi, bản lĩnh tự tin không bằng 1 góc thằng cầm 1 tỉ như tôi thì quá nhục!
Xấp này thiếu đủ chưa biết, tôi chờ ngày 5/5 anh đến đếm hộ tôi!
// Bài báo khá chi tiết đậm chất voz đấy anh lều ạ, cám ơn anh![
Bọn nhóc con trong voz còn đông vcl ra. Tao bị bùng kèo mấy lần. Lên sủa cho cố vô xong thua lại im re. Bố mấy thằng ranh. Giờ cãi làm gì. Tao coi cái kèo này tới đau thôi. Nhưng khả năng là thằng kia trốn thôi. Cách nói chuyện không đủ trình có tiền tỷ đâu.
Câu chuyện đang tạm lắng thì đến tối,Phe Sói lại xuất hiện cái tên quen thuộc Xáo Lợn is Real vào đưa ra những luận điểm khá gắt khiến Plane không giữ được bình tĩnh và 2 bên đã có những màn đấu tố nhau rất voz.Lều tôi chứng kiến từ đầu có một bài dài ngoằng những cmt giữa 2 thành viên này.Bây giờ không thấy nữa,có lẽ mod đã xóa rồi.
Rằng thì mà là,Sói cũng hiện lên với một bài tâm sự thầm kín khá dài,cùng với một bức ảnh mà theo Lều tôi và số đông lesor vozer nhìn vào cũng chẳng biết nó là tiền gì,liệu đem mấy thứ này đi mua mì tôm người ta có bán cho không ? card màu vàng thế này chắc là mạng beeline,nhưng thắc mắc nhìn vào chẳng thấy chữ hay số gì cả thì sao mà nạp ?
Sau đó thì mọi người lại nhà ai nấy về.Có lẽ đêm nay hội hóng sẽ được ngủ ngon.Lều tôi cũng không chắc.
Vào khoảng 21h30 đêm nay tôi có nhận đc cuộc gọi từ số 0783902634, tự xưng là em của thằng plan (khả năng cao là thằng mồm l plan =)) Nói giọng miền Trung Đà Nẵng đòi gặp tôi!
Nó nói nó book vé ngày mai đòi gặp tôi, cho tiền tôi và xin tí huyết, nghe đến đây tôi sợ hãi quá, trứng *** đánh lô tô, tôi liền cúp máy, lấy đt khác ghi âm và gọi lại nó để khỏi phải chối, không bắt máy =))
22h08 thì nó gọi lại. Tôi hỏi nó là ai, và nó động bắt đầu chối, nó nói nó không là ai cả, thấy tôi khó ưa đòi gặp cho tiền tôi, xin tí huyết WTF? =))
Tôi nói ok tôi ko sợ thằng nào nhất là thằng chó plan, địa chỉ tôi đã public rồi, cho tôi biết nó là ai, cho xin link fb thì nó sợ không dám đưa anh em ạ, cứ vòng vo hỏi địa chỉ kiểu hăm doạ tôi đòi chém trong khi địa chỉ tôi đã public rồi =))
Plan chó ơi sao trên đời lại có loại hèn như mày biết thua kèo 10tr gọi điện thoại hăm doạ đủ kiểu, làm tao sợ hồi kèo chăng?
Bản lĩnh thì show thông tin lên đây, rồi vô đây xin tao tí huyết nào =))
@Wolf_Alone12345
Nói rồi. Thua tao mất 10tr nhưng đéo đến lược mày xài, thắng mày bùng cũng được. Tao lấy danh dự thôi. À kiểm đếm đủ 1 tỷ tính ra Usd nhé