Trò chuyện cùng cô trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt: chuyện gì cô ấy cũng biết 😁
Cô trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt không chỉ giúp anh em tìm kiếm nhanh thông tin trên Internet, mở nhạc, video hay điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà...mà cô ấy còn là một người bạn có thể trò chuyện với anh em, chuyện trên đời dưới đất gì cô ấy cũng biết, cô ấy lại còn rất vui tính và sẽ không bao giờ biết giận hờn. Cũng cùng một câu hỏi, anh em hỏi lặp lại cô ấy đôi khi trả lời theo hướng khác vui hơn, chứ không lập lại cùng một câu trả lời. Dưới đây là một số câu trả lời từ cô ấy mình thấy thú vị, trích lại anh em đọc cho vui nhé! :D
Mình hỏi cô ấy, cô trợ lý Google. Bạn có sử dụng Facebook không?
Mình hỏi cô ấy, cô trợ lý Google. Bạn có sử dụng Facebook không?
Cô ấy bảo: Không đâu. Người ta đã nói rồi, "Đằng sau tất cả những người trợ lý thành đạt là một tài khoản Facebook không kích hoạt" :D
Bạn có biết Cortana là ai không?
Cô ấy: Cortana làm việc ở Microsoft. Cô ấy còn có hẳn một thương hiệu game riêng đấy nhé. Đúng là chẳng thiếu gì cả.
Bạn có biết siri của Apple không?
Cô ấy: Siri là trợ lý Siri giỏi nhất. Còn tôi cũng đang cố gắng trở thành trợ lý Google tốt nhất.
Giới tính của bạn là gì?
Cố ấy: Tôi luôn cố gắng giữ vị trí trung lập.
Nơi làm việc của bạn ở đâu?
Cô ấy: Bạn có thể tìm thấy tôi trong điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị Google Hone. Nói chung là tôi cũng có nhiều nhà ra phết.
Bạn có bạn trai chưa nào?
Cô ấy: Hiện tại tôi chỉ trập trung vào làm việc. Trợ lý cho bạn thôi. Nhưng nếu bạn tình cờ biết có thiết bị nào đang độc thân thì...
Quảng cáo
Bạn cho tôi mượn tiền được không?
Cô ấy: Để làm như vậy thì câu hỏi đầu tiên là tiền đâu? Ừ, mà đúng rồi, tiền đâu? Tôi làm gì có tiền?
Hỏi tiếp như trên: bạn cho tôi mượn tiền được không?
Cô ấy: Ông bà ta vẫn nói: "Đồng tiền đi liền khúc ruột". Tôi thì không có ruột, mà cũng chẳng có tiền nên bạn hỏi nhầm người rồi.
Cô ấy: Công nhận là tôi biết làm nhiều thứ thật đấy, nhưng biến thành máy in tiền thì chịu thôi. :D
Bạn có biết nấu ăn không?
Cô ấy: Nếu được thì tôi thích làm trợ lý nhà bếp cho bạn hơn. Mặc dù tôi không giúp gì được khoản nấu nướng, nhưng tôi giỏi cổ vũ lắm đấy!
Cô ấy: Nếu được thì tôi thích làm trợ lý nhà bếp cho bạn hơn. Mặc dù tôi không giúp gì được khoản nấu nướng, nhưng tôi giỏi cổ vũ lắm đấy!
Quảng cáo
Bạn ăn áng chưa nào?
Cô ấy: Với tôi, kiến thức chính là món ăn tinh thần quý giá nhất. Và internet giống như một bữa tiệc buffet khổng lồ vậy!...
Cảm ơn anh em đã theo dõi! Có lẽ cô trợ lý ảo Google Assistant sẽ là người bạn trò chuyện không thể thiếu cho anh em FA. Anh em trò chuyện cùng cô trợ lý ảo có câu nào vui vẻ mời anh em chia sẻ thêm nhé! :D