Tự lái xe đi 3 nước Việt Nam, Cambodia, Thái 9 ngày 8 đêm hơn 4000km

hoasen
27/4/2019 7:17Phản hồi: 141
Tự lái xe đi 3 nước Việt Nam, Cambodia, Thái 9 ngày 8 đêm hơn 4000km
Gia đình mình vừa được tham gia một chuyến tự lái xe dài hơn 4000km, qua 3 nước Việt Nam, Cam, Thái. Mình thấy thích quá nên share thông tin ở đây để các bạn tham khảo nhé.
  1. Bọn mình đăng ký chương trình tour caravan với nhóm BMW Sài Gòn; giá tour cho 1 người lớn là 1150$; bé 10 tuổi là 250$, bé nhỏ 4 tuổi được miễn phí; chi phí cho xe là 360$
  2. Tour bao gồm:
    • Các chi phí tham quan, ăn ở (ks 4 sao), 9 ngày 8 đêm.
    • Xe cảnh sát dẫn đường tại Thái; xe của cty du lịch dẫn đường suốt hành trình.
    • Bộ đàm cầm tay trang bị cho mỗi xe
    • Thủ tục xuất nhập cảnh người và xe VN-Thái-Cam
    • Bảo hiểm du lịch
    • Phương tiện di chuyển là xe cá nhân
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị cho xe: Cà vẹt, Đăng kiểm, Bằng lái VN, bằng lái quốc tế, bảo hiểm xe, hình chụp (trước, sau, hông) của xe
Hành trình tour là 3700km, nhưng khi về mình check trên Google những điểm đã qua thì là 4.221 km.

Chặng đi 2.325 km
Chặng đi.png


Chặng về 1.896 km
chặng về.png

Lịch trình đi như sau:

lịch trình.png
Những điểm mình thích:
  • Cùng đi với gia đình bằng xe riêng; được có nhiều thời gian nghe cả nhà trò chuyện rất thích.
  • Gặp nhiều bạn dễ thương cùng tham gia chuyến đi; nghe nhiều chuyện vui.
  • Hơn 10 xe Giao tiếp với nhau qua bộ đàm như trong film vậy; khoái ghê.
  • Ngắm nhìn quá nhiều cảnh đẹp suốt đường đi, chụp muốn cháy điện thoại, mà hình thì đương nhiên không đẹp như lúc nhìn bằng mắt rồi.
  • Chạy xe đạp ga tới 160km/h đường êm như ru; cứ ngỡ đang chạy 80km/h vì ai cũng chạy nhanh như thế; không biết người Thái họ làm đường bằng gì mà êm thế, đường rộng rãi, bảng to rõ. Tuy đi lane trái hơi không quen, nhưng có xe dẫn đường hướng dẫn rất kỹ lưỡng, nên không gặp bất kỳ sự cố nào.
  • Bên Cam không gặp 1 trạm thu phí nào; Bên Thái gặp đúng 1 trạm thu phí nhưng đoàn cũng trả dùm luôn rồi, nên túm lại không tốn đồng thu phí nào. Đã quá đã!
  • Đi đúng vào dịp tết Songkran bên Thái được tham gia lễ hội té nước vui ơi là vui.
  • Hệ thống cây xăng kiêm trạm dừng chân PTT trải dọc nước Thái chắc là đã nhất thế giới: Cây xăng luôn đi kèm nhà vệ sinh sạch sẽ đẹp miễn phí; bãi đậu xe rộng rãi; cafe Amazone ngon; cửa hàng tiện lợi 7eleven; shop bán đồ lưu niệm và đồ ăn địa phương
  • Các bạn láng giềng Thái, Cam hiền hoà vui vẻ, hiếu khách. có hôm mình đi xe bus địa phương còn có người tình nguyện trả tiền dùm, chắc tại mặt mình nhìn nghèo quá hihi
Điểm chưa thích:
  • Thời gian ngừng để làm thủ tục ở các cửa khẩu chậm quá, mặc dù hồ sơ đã được gởi đi từ trước.
  • Tiền xăng: đắt hơn vn một chút, mình nghe mọi người nói xăng bên Thái chất lượng hơn.
  • Thời tiết: bên Thái nắng nóng hơn VN nhiều, nhiều lúc đoàn dừng chân nghỉ, mình không muốn bước ra khỏi xe.
  • Liên lạc bộ đàm, địa điểm đến không biết trước, nên lỡ có bị lọt lại là hoang mang lắm. Vì bộ đàm cách chừng 5km là hêt liên lạc đượcc. Bình thường mình mà đi nhóm nhiều xe thì sẽ phát địa điểm trước mỗi chặng rồi mọi người sẽ chờ nhau tại điểm đến, mình nghĩ cách này đỡ mất thời gian hơn.
Dưới đây là tổng chi phí của gia đình mình cho chuyến đi này (tiền shopping không tính nhé)

Chi phí.png


Một số hình ảnh mình chụp được trong chuyến đi:
xa mat border 1.jpg

Cửa khẩu Xa Mát, biên giới giữa Tân Biên Tây Ninh và Cam

hill top bungalow 1.jpg
Khách sạn này là chỗ mình thích nhất, nằm trên đồi Phukaew tỉnh Pisatnulock, Thái Lan, mà chỉ ở được 1 đêm; ở đây mát mẻ hơn những chỗ khác một chút!

Quảng cáo


Wiang Indra Riverside 1.jpg
Buổi sáng ở Wiang Indra riverside resort, ở Chiang Rai, Thái Lan

The Velo's hotel 1.jpg
Khách sạn The Velo's ở gần biên giới Cambodia và Thái, khách sạn theo phong cách hiện đại và thể thao, có đường chạy xe đạp địa hình

wat rong khun 1.jpg

Cận cảnh một vài chi tiết trang trí ở Wat Rong Khun (Chùa Trắng, Chiang Rai)

driving to the sunset.jpg
Đoàn đi gặp lúc hoàng hôn, đường rất sạch và êm

Quảng cáo


PTT station.jpg
Trạm xăng PTT của Thái là trạm dừng chân mà mình rất thích, có cafe Amazone, có nhà vệ sinh sạch đẹp, có 7eleven, các shop ăn uống đồ lưu niệm của Thái, và bãi đậu xe rộng, và độ phủ rộng khắp nước Thái.

on the way 2.jpg
Đoạn đường có nhiều cây và hoa nở, mà mình canh chụp không kịp

IMG_1346.jpg
Đền vàng ở trong khu vực của Wat Rong Khun (chùa Trắng) luôn mà mình không biết gọi là gì

Signboard.jpg
Đường đi từ Chiang Mai về Bangkok lúc này gần đến Bankok rồi, hơn 700km mà lái chừng 7 tiếng à, dừng chân mới lâu thôi. Đường xá ngon lành rộng rãi, bảng chỉ dẫn rõ ràng, phân làn hợp lý, các xe cần rẽ, hay qua đường đều có làn riêng, không ảnh hưởng xe chạy trên trục đường chính.

songkran chiangmai.JPG
Chuẩn bị tham gia lễ hội té nước ở Chiang Mai, ở đây thuê xe bán tải giá 2500 bath/ xe, có thể chở được 7 người ngồi thùng sau, và có phi nước để refill đi chiến đấu. Đoàn mình hôm đó thuê 3 xe, đi vui lắm 😃.

[​IMG]
Đồng đội của mình. Chơi một lúc ăn mấy xô nước đá thì ngồi rung luôn. Nhưng được một trải nghiệm rất vui.


clip cuhiep quay

drying banana.jpg
Người Thái cũng làm chuối khô giống Việt Nam, chỗ này gần chợ bán trái cây giá rẻ lắm. Măng cụt 70k/2kg

dried squid.jpg
Khô mực bán trong Iconsiam; người ta vẫn làm những gánh hàng rong bán như một nét văn hoá, và đặc biệt là giá khá là rẻ. Iconsiam là trung tâm thương mại sang trọng và rất đẹp ở Bangkok mới đi vào hoạt động từ 2018, ở đây cũng có Apple store đầu tiên ở Thái luôn á.

Karen longneck performance.jpg
Tham quan làng Karen của những phụ nữ đeo kiềng cổ, nhiều kiềng, cổ càng dài ra càng giống Phượng Hoàng 😃

hurry home after work.jpg
Giờ tan tầm ở Cambodia, công nhân đi làm về bằng phương tiện công cộng như vầy

hill road.jpg
Một đoạn đổ đèo nhiều cây rất đẹp ở Thái; tuy là đường đèo nhưng rất rộng rãi và vẫn có thể lái được 100km/h mà không bị run tay!
Golden triangle.jpg
Tượng Phật ở Tam Giác Vàng; khu vực biên giới Thái, Miama, Lào. Chỗ này mình nghe nói đang bị ô nhiễm không khí, nên nhìn lúc nào cũng mờ mờ như có sương mù.

corn copy.jpg
Bắp nướng bán trong Iconsiam, 30 bath 1 trái (khoảng 20k đồng).
141 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

2 bạn nhỏ có bị mệt không, mình đợi 2 - 3 năm nữa con cứng cáp cũng làm chuyển thế này cho vui 😃
hoasen
CAO CẤP
5 năm
@Máy văn phòng PHT Bọn nhỏ là sướng nhất đó, con gái của mình 4 tuổi nói là đây là chuyến đi mà nó thích nhất ;).
@hoasen Đi chơi có khi còn ngoan hơn ở nhà nhỉ, nhà mình còn đợi bạn 1 tuổi lớn chút rồi lại tung tăng <3
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Máy văn phòng PHT Cho bé đi nhiều vào bạn nếu có điều kiện, bé thông minh hoạt bát hơn, gần gũi Cha Mẹ hơn. Ko nhất thiết phải lớn tuy hơi cực chút. Con mình lúc hơn 1 tuổi đã tung tăng khắp nơi rồi.
@VIC_VIC Nhà mình 3 bạn 1-2-4 tuổi mới dám đi các chuyến gần gần thôi bạn, chưa đi dài nữa vậy bao giờ 😁
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Máy văn phòng PHT Hehe, đừng đi như bác Hiệp, ý mình nói thường xuyên đưa con đi chơi ấy mà. Nhà bạn đẻ mắn nhỉ.... nhưng mà sau này vui đấy.
ngocbankt
TÍCH CỰC
5 năm
nhìn đã nhỉ, rất thích đi như thế này . . . .
TaiTon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cho xin thông tin (địa chỉ, điện thoại, link...) của đơn vị tổ chức tour (em Google hổng có ra...)
hoasen
CAO CẤP
5 năm
@TaiTon Công ty này bên Cambodia, tên là Angkor caravan nha bạn. http://caravanangkortours.vn/vn/home/trang-chu.htm
TaiTon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hoasen Cám ơn anh,
@cuhiep rảnh gớm nhỉ hay có đk
@hoangdacviet 😁 rảnh mà
@cuhiep chắc cả 2 quá, dù sao hy vọng sau chuyến đi admin có thêm nhiều ảnh đẹp cho ae tinhte
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep Có đk đi chơi vậy mới vui, đời ngắn lắm. Thằng bạn mình hơn bác 1 tuổi mà K gan rồi, làm bác sĩ làm tối ngày chả hưởng đc gì nhiều.
qtm07
TÍCH CỰC
5 năm
Đọc đến đoạn Cam không trạm thu phí , Thái thì gặp 1 thì thấy không thú vị bằng VN rồi , chán phèo :v
quangpro1990
ĐẠI BÀNG
5 năm
@qtm07 Thiên đường nó khác bác ah
@qtm07 Thái ít trạm thu phí lắm bạn chủ yếu là thu phí để dùng cầu vượt ở đại lộ hoặc cao tốc thôi
wolfee
TÍCH CỰC
5 năm
@qtm07 trả tiền quen rồi giờ free nó ko quen đúng ko bác?
qtm07
TÍCH CỰC
5 năm
@wolfee Mình thích khổ dzâm
mrac9x
ĐẠI BÀNG
5 năm
@wolfee khó thích ứng 😁:D:D
caulathien
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trải nghiệm tuyệt vời!
Nguy hiểm và mệt mỏi vãi.
@Nick SAM Có gì mà nguy hiểm đâu bạn
Quá đã và phê 😁
Đã quá, cảm ơn chị đã cho bài viết hay!
Trải nghiệm quá tuyệt vời 😁
s60v3
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bên Thái họ lái bên trái mà xe mình vẫn đi được hở bác? Em tưởng ngược phía vô lăng là k lái đc...
@s60v3 đi được bạn, mình cũng từng lái xe tay lái nghịch bên Mã Lai luôn, không khó như chúng ta nghĩ đâu. lúc đầu mình cũng lo nhưng mất vài phút là quen.
@cuhiep Vậy làm sao vượt xe bác Hiệp nhỉ?
@WesleyNguyen1411 Vượt bên trái 😁
bjnđỗ
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep A ơi. Muốn lái xe bên Mã Lai thì phải đổi bằng thế nào ạ?
HamDzui
CAO CẤP
5 năm
Có lẽ mình sẽ làm 1 tour đi 1 vòng vài tiểu bang nước Mỹ....
@HamDzui Cũng đang thích làm chuyến đó nè.
TaiTon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep Mấy anh đi, báo lên trên tinhte.vn, hay làm cái group kêu gọi “đồng bọn” đi Caravan, thì cho em đu theo. Ám ơn
HDK1988
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thích quá , Ước gì được đi một lần !!
Sức khỏe bác tốt quá
Nhìn đường sá bên ngta phát ham.
around the world
Thích ghê, cám ơn bác đã chia sẽ
Sao phải khổ lặn lội mấy nước kia làm chi... lái vòng quanh việt nam này cũng thừa 4000km đó... vào nam vào Cà mau rồi lộn lại miền bắc đi đường rừng núi v.v...cũng thừa đủ 4000km tập lái xe rồi.
@anhmutcobedi1990 Dở người à. Đem cái tư tưởng của mình áp đặt người khác. Nghĩ ai cũng như mình ấy. Thể hiện cái gì ở đây???
Người ta đi chơi đéo phải như ku đi làm culi mà nâng cao nghiệp vụ lái xe an toàn.
Đúng là.... nói chung tầm chưa cân thì tranh cãi là vô ích. Đừng dậy nhà giàu tiêu tiền
@congzing Ok ...vậy một ngày nào đó ,đáy vực sâu sẽ chờ cả gia đình bạn đi du lịch xuống đó ăn cỗ nhé.
tantin99
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Người ta đi thế nào là việc của người ta, lại vào nói "đáy vực sâu sẽ chờ cả gia đình bạn". Xin lỗi bạn bị bệnh về nhận thức ah? Bạn thích đi kiểu gì là việc của bạn, còn họ thích đi kiểu gì là việc của họ. Quan điểm mỗi người mỗi khác. Người ta đi du lịch gia đình, đi hưởng thụ chứ đâu có cần bạn khâm phục đâu bạn?
@tantin99 Nếu ban có ô tô mà cũng nghĩ vậy thì số phận chưa biết thế nào đây. Chờ mà xem

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019