Mình đã từng du lịch xuyên Việt cả gia đình gồm vợ chồng và 2 ông con trai. (Ông thứ 2 hồi ấy mới 2 tuổi) trên xe Land Cruiser 7 chỗ. Mình mang theo cả lái xe để thay nhau vừa lái vừa nghỉ trên những chặng xa. Chuyến đi với tiêu chí du lịch khám phá cảnh đẹp các vùng miền... có thể nghỉ lại bất cứ đâu đẹp.
Mình tính toán các chặng cẩn thận để đảm bảo ngày 3 bữa đúng giờ, ngủ đúng địa điểm.. ! Toàn chặng du lịch dài 7 ngày...Con trai nhỏ thậm trí còn tăng cân.
Chặng du lịch hoàn hảo đến nỗi lại làm luôn chuyến về thay vì đi máy bay và gửi xe lên tầu dư dự tính trước đó.
Một trải nghiệm tuyệt vời và rất muốn làm lại. Đi mới thấy đất nước mình rất đẹp !
Nhớ lại...cả chặng trên xe...nghe nhạc, nói chuyện và trên tay luôn bia lạnh. He he
Mình có một thắc mắc mà không thấy tác giả đề cập đó là như mình được biết thì thái lan lái xe bên phải. Qua đến đất thái rồi mọi người đổi xe hay sao. ???