@Lửng Mật tự ti vậy anh Lửng,tôi ra ĐN nhiều lần thấy thích dân ĐN,giọng nói có vấn đề gì đâu nào,thấy ai cũng thân thiện nhiệt tình cả,rãnh rỗi là lại kéo gia đình ra ĐN chơi.Chỉ lẫn lộn đâu ra thằng quái thai súc sinh plane này thôi.
Sói : Mày điên hả mày,hỏi mày là ai mày không nói !
Plane : Dạ có người nhờ em...em... !
Sói : Ai nhờ mày ?
Plane : Em không biết !
Sói : Ai nhờ mày mày cũng không biết ? Vậy mày là ai ?
Plane : Dạ em là Lông Chó ! (nhớ ra rồi)
Sói : Rồi có gì không Lông Chó ?
Plane : À 17 giờ ngày mai (tức thứ năm 2/5) em book...em book...vé...máy bay...đi sài gòn gặp anh
Sói : Vậy ai nhờ mày đi ?
Plane : Em không biết !
Sói : Vậy mày là ai ?
Plane : Em không biết ! (lại quên rồi)
Sói : Mày là ai,ai nhờ mày mày cũng không nhớ luôn hả ?
Plane : Dạ anh vinh,anh vinh nhờ em (nhớ rồi)
Sói : Anh Vinh nào ?
Plane : Anh vinh nào em cũng không nhớ ! (lại quên)
Sói : Má mày điên hả mày ?
Plane : Ờ !
Sói : Chời má mày công nhận mày điên luôn hả ?
Plane : điên cái %^&*%^&*%
Sói : %$*%^*%^*(^
Plane : Mày chụp...mày chụp...địa chỉ... !
Sói : Chụp con mẹ mày,tao nổ info rồi mày kêu tao chụp gì nữa ?
Plane : Mày chụp...mày chụp...tao cho tiền !
Sói : Thôi mày điên quá cút mẹ mày đi
Plane : Mày chụp...với....mày đưa số điện....thoại...
Sói : Cút cút
Phụp....
Trong khi ngày thường anh Plane nói chuyện rất hổ báo,một câu đòi bẻ răng người ta,hai câu đòi cho tiền người ta,anh đòi thịt đối thủ đã đành,anh cũng chửi luôn những người ngược sóng với anh không sót một ai.Ai đã trưởng thành rồi thì sẽ đủ hiểu biết để cảm nhận tính cách này là hổ báo chứ không phải nóng nảy thông thường.Nên Lều tôi nghi ngờ rằng có hai trường hợp :
1.Plane bị đa nhân cách.
2.Plane bị ma nhập,tôi khá tin chắc trường hợp này,đoạn đối thoại cho thấy Plane liên tục có những lời nói rất không đầu không đuôi,lúc em-tao khi lại anh-mày,khi nhớ khi quên,nghĩa là con ma này cũng rãnh háng lúc nhập lúc xuất.
Lều tôi kêu gọi anh em thiện lành hội conan phân tích vấn đề này.
@Lều Điểm Báo
Anh Lều sub chuẩn hay chế vậy. Tôi ở chỗ làm không có loa, tối qua về nhà lu bu việc nhà quên không mở nghe thử.
Sub chuẩn thì cảm ơn Lều update nha
Cụ tỉ là lúc 7h52 tối 3/5,Lều tôi đang dựng xe ở lề đường ngồi kiếm cuốc grab,thì anh Sói gọi cho Lều tôi nhắn là Plane đã vào đến Sài Gòn.Tôi tất tả gạt chống xe chạy ù ngay đến hiện trường để tác nghiệp,chạy dọc đường tôi gặp một thanh niên đang đi lang thang,ngoắc tôi vào,thanh niên trông ốm yếu gầy gò,chắc đói ăn mấy bữa rồi.Thanh niên năn nỉ tôi bây giờ còn có 5k anh chở em đến đó em xin tiền người quen trả đủ cho anh.Thấy cũng tội nên Lều tôi đèo luôn lên xe,cũng gần chỗ hiện trường tôi đang đến.
Đến nơi thanh niên trao đổi qua điện thoại với ai đó rồi đột nhiên khóc bù lu bù loa,Lều tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Sói từ đâu tiến đến bảo tôi rằng "Plane nó đến đây rồi,nó tàng hình đâu đó thôi,Sói kiếm nãy giờ không thấy,Lều xuống kiếm phụ Sói với".Lều tôi thoáng nghe tiếng reo hò cổ vũ của một đám đông,chắc là hội hâm mộ của Plane,chui vào hang mấy ngày rồi nay mới có dịp chui ra.Lều tôi xắn tay áo cùng Sói lục tung từng lùm cây ngọn cỏ.Được một lúc Lều tôi thấy có gì đó sai sai,Sói mới bảo là "troll cho vui thôi,chứ Plane nó vừa bị xe bắt chó bắt đi rồi".Đệt,sói rãnh háng quá vậy Sói,sáng giờ chưa có cuốc grab nào,đói thấy mẹ chưa có gói mì tôm bỏ bụng mà Sói đùa kiểu này chắc tiền đổ xăng chạy về cũng không có mất.
Hang của người hâm mộ Plane lại lúc nhúc người chui vào.
@Lều Điểm Báo
Người thanh niên gầy gò với đôi mắt sáng, tay cầm cục gạch nung hỏi đường ra bến Nhà Rồng, gọi điện xong khóc bù lu bù loa? Anh Lều ơi đó không phải plan đâu, anh chạy xe lòng vòng làm trể chuyến tàu của người ta rồi.
Sau rất nhiều nỗ lực nhưng không thành công,thì cuối cùng Plane đã chính thức bùng kèo một cách trắng trợn.Mặc dù chiến thắng của Sói không trọn vẹn lắm,nhưng tôi thay mặt các anh em độc giả tuyên bố rằng anh Sói đã thắng trận này.
Và lều tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã ủng hộ Lều tôi những ngày qua.Cảm ơn anh Sói và anh Kệ đã hỗ trợ card cho Lều tôi,xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những vụ việc nóng hổi khác.
Lời kết : dmm plane,làm mất công bố mày,làm bố mày mất bao nhiêu cuốc grab.Đừng để Lều tao gặp lại mày.