Một số điểm nữa mà mình đi máy bay cũng hay chú ý:
- Hạn chế đụng chạm vào ghế ngồi phía trước: đùn đẩy, gõ cọc cọc ...
- Nếu bạn ngồi ghế ngoài cùng thì sau khi ngồi xuống đừng vội thắt dây an toàn vì sẽ có 1,2 người ngồi trong bạn sẽ phải đi qua bạn. Ngoài ra nếu bạn là nam giới bạn nên phải hỗ trợ người lớn tuổi, phụ nữ, người có chiều cao thấp đưa hành lý lên khoang để hành lý nên đừng thắt dây an toàn vội.
- Khi máy bay bắt đầu lăn bánh hãy tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay, đừng cứ alo alo làm tiếp viên người ta mất công nhắc mình và hành khách khác khó chịu
- Khi máy bay đang bay mà bạn muốn xem phim từ máy tính cá nhân thì hãy đeo tai nghe, đừng làm phiền người khác vì nhu cầu cá nhân của mình
- Nếu bạn là khách Vip của VN airlines bạn được vào phòng chờ Bông Sen vàng nghỉ ngơi ăn uống thì nên tính toán thời gian và chú ý nghe theo dõi của hãng khi máy bay bắt đầu mở cửa lên máy bay thì cũng nên đi ra máy bay luôn, đừng chờ tới tận phút cuối khi người ta phải gọi tên vì nếu hành khách lên máy bay đủ càng sớm thì cửa máy bay sẽ đóng sớm và các quy trình tiếp theo được hoàn thiện sớm và giúp cho máy bay khỏi hành đúng giờ
Cá nhân: mình thích ngồi cửa sổ và hình như ai cũng thích. Mình luôn checkin online để lấy vị trí cửa sổ. 1 ngày đẹp trời, mình lên và thấy 2 chú thím đã giành mất cmn ghế của mình!!! Dạ chú ơi, ghế F cửa sổ là của con. Thật ra nếu chú muốn lấy chú có thể hỏi, nhưng đằng này: F là ngồi ngoài, vớ vẩn! Mình: dạ, chú cứ ngồi 😃.
Lát sau bé tiếp viên tới chả nhớ làm gì nhưng đại khái là bà vợ hết hồn quay sang, ghế F của ng ta đấy anh ạ? Chồng: kệ nó chứ!!! Và mình lại cười!
Sau đó mình chốt vẩn vơ: con đi ngoài đường con gặp đống cức, con đi sang 1 bên không đạp không phải con sợ đống cức đâu cô ạh!
Và đúng lúc ấy là đúng bộ mặt 2 đống cức hiện ra!!!
Đúng là khỉ xuống đồng bằng không thể thành người được!
P/s: xưng hô thế nhưng tôi o nhỏ hơn cặp đó nhiu đâu, tại nhìn họ cứng cạy nên xưng hô thế thôi! Chủ yếu là ghét thái độ mất dạy nên nện cho 1 câu thôi!
@vicki_iphone
Mình cũng kiểu bạn, tránh voi chả xấu mặt nào, thi thoảng còn nhường luôn ghế cửa sổ cho gia đình em bé các thứ cũng ok.
Nhưng ai cũng có hôm khó ở, bữa mình đã kiểu khó ở mà kiểu xin đổi chỗ còn giọng khệnh: ngồi đâu chả như nhau, bọn 'tao' đi cùng nhau nên cần ngồi gần chứ 'mày' ngồi đâu chả được :v.. Nghỉ, đuổi về chỗ luôn :v. Buồn là chuyện này không phải hiếm, hoặc chuyện xin lại chỗ (đẹp) bị lườm lườm thì đúng là như cơm bữa :v.
Tôi đi máy bay, xe hơi, tàu bè gì không bao giờ ngả ghế, tình trạng sao cứ để vậy. Ngả ghế thực tế chỉ có lợi cho bản thân người ngả còn rất khó chịu và bất tiện cho người phía sau.
Đơn giản các bạn cứ làm tính như thế này, mỗi người được cấp 1 không gian bằng nhau khi ghế dựng, ngả ra thì anh lấy được thêm không gian, nhưng người đằng sau sẽ mất không gian trong khi chúng ta đều trả 1 khoản tiền như nhau khi mua vé. Đó là điều không nên.
nhớ lần đi máy bay thấy tụi Nhật, ăn xong xếp khay, bọc, dao nĩa rất gọn và đẹp. Sau đó, đợt đi China Eastern Airline toàn tụi Khựa nó như cái chợ, ngồi kế 2 nam thanh 1 nữ tú TQ, nó nhìn mình xếp khay lại gọn gàng, tưởng mình Nhật nên rất dè dặt khi làm ồn 😔 nghĩ buồn