Quần mặc thì có vẻ lằng nhằng, bọc giày không thì mình sợ nước vẫn lọt vào chỗ nối tiếp được, có loại nào như kiểu cái ủng, bọc cả giày rồi cao lên ống chân một đoạn là đẹp.
Mua đôi dép cao su 45-50k gì đó bỏ cốp, nào mưa thì lấy ra mang, giày nhét cốp, dăm ba cái bọc giày, bọc quận được 3 bữa, chưa kể vướng víu lại té sml. Vote không mua.
Mỏng manh quá.
Đi xa mình mặc áo mưa bộ.
Trong phố mặc áo mưa loại chùm kín ko xẻ tà.
Ủng đi mưa chỉ dùng khi đi xa, loại ủng dày. Mấy loại ủng nylon hay vài áo mưa mỏng dễ rách khi đi lại hoặc thấm nước vào giầy.
Thời tiết SG quanh năm chỉ đi 1 đôi này.
Mình không xài cái này, thủ trong cốp xe 2 cái bịch nilon bự khi đi siêu thị người ta cho đó, cần cái xỏ vào cột phát lại... ez game, free, mà cái bịch nilon siêu thị cũng khá dày ah nha, xài 3,4 lần rách mới bỏ lấy bịch khác. Có điều hơi xấu, thôi kệ khô là được.