ngoài cái sợ hết pin ra còn lại chả lo ngại lắm. đang xài iphone x, ko bao bọc xước tè le. màn hình bị 1 vết khá nặng. mà cũng ko muốn che chắn gì, mua cái đồ để phục vụ mình mà sợ nhiều quá thấy nó ko đúng
- Tắt 3G và mạng di động vì lo hết dùng lượng
- Tắt Bluetooth, WiFi, location, notification vì lo hết Pin
- Bật home ảo vì sợ lo nó hỏng phím home với phím nguồn.
- Vừa dùng vừa đo pin từng giờ, hôm nào nó xuống vài % qua đêm là lo lắng lên TT hỏi
- không dám up lên ios mới nhất vì lo không mượt, không tiết kiệm Pin.
- chọn màu gold thật đẹp và đắt hơn vài trăm k để rồi đeo cái bao bảo vệ to tướng và thô kệch.
- cầm điện thoại lên là lau lau chùi chùi vì sợ nó xước và bám vân tay.
- luôn bật chế độ low power mode mặc dù vừ xạc xong.
Ban đầu cứ trang bị cho đt tẹt bô vào sau đó quăng quật ko phải nghĩ. Đẹp chả quan trọng lắm nhưng đẹp mà vỡ màn cái là méo mặt ngay. Pin thì đã có pin dự phòng nên chả cần quan tâm, bạ lúc nào sạc lúc ấy.
Lúc trước em chỉ lo liệu nút vật lý bấm nhiều có bị hư ko? Nên em đã phải xài nút home ảo.
Nhưng thời buổi giờ hầu như ko còn nghe bị hư nút vật lý nữa.
Hiện giờ em chỉ còn lo mỗi việc mình sẽ xài điện thoại đó bao lâu thì mới nên đổi.
Lo mỗi khoản xước kính nên minh luôn dán màn hình dù là iPhone, iPad hay BlackBerry, còn mấy thứ còn lại thớt đề cập ở #1 thì... chả quan tâm 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
đúng ha, mình giờ chỉ mua ốp lưng hoặc bao da thôi, méo dán mặt kính nữa
vuốt khá thích, pin thì sạc không dây, lúc nào k dùng để lên auto sạc, hehe
easy life
Chuyện này thường xãy ra với Đàn Bà, con gái và những người không hiểu về công nghệ. Lúc mua thì chọn nó vì nó đẹp, sexy, mua về dán, ốp lưng tè le đủ kiểu hết thì còn gì sexy nữa.
tóm lại cũng tùy từng nhà từng hoàn cảnh khác nhau thôi, với nhà có con nhỏ mà không dùng ốp lưng thì xác định, mặt kính thì không vỡ thì cũng sứt. nếu đi làm mà môi trường không dc sạch thì cũng xác định, ngồi văn phòng thì không nói.
Xài điện thoại mỗi cái lo là không có tiền mua máy mới, flag ship thôi.
1. Điện thoại h đắt tiền, ai chả xót.
2. Màn điện thoại = 1/2 đến 2/3 cái máy ai chả lo hỏng vỡ. Mà hỏng màn coi như nghỉ xài
3. Mình cũng đã xài máy trần truồng (mấy con Xiaomi từ Redmi đến Mi 8) được vài 3 tháng là màn xước dăm tùm lum tùm la, vỏ thì ghẻ. Nhìn chán. Trong khi con note 9, dán cường lực và flip cover, lúc nào cũng thấy mới toanh. Mi 8 sau gần 1 năm rơi vỡ màn bán xác được 3tr.. Note 9 rơi mấy lần chả làm sao. Một lần nứt cường lực dán lại mất 300k.
Bảo không lo, nếu cứ vỡ có tiền mua máy mới thì không lo. Chứ vỡ máy xong khỏi xài thì lo chứ.
Dán màn hình và đeo ốp lưng là đầu tiên khi mua máy. còn lại ko phải lăn tăn. nhiều bác mua điện thoại là cứ như mua thêm nỗi lo :V. sống vậy sao mà tận hưởng cuộc sống được.