Dán màn hay ko là quan điểm cá nhân
Với người như mình thì màn hình xước dăm vẫn khó chấp nhận. Mình biết nó xước, mình không thẩm du tinh thần là bật lên nó đẹp thì ok được. Mình luôn biết vết xước nằm đó.
Nên cứ dán màn kệ mẹ dăm ba thằng kêu trải nghiệm vuốt
Chả trải nghiệm vuốt nào bằng trải nghiệm nhìn cả
@kEn ViP
Chuẩn, màn hình bị xước, khi cầm cái điện thoại cứ nghĩ đến nó rất khó chịu. Tôi mua điện thoại về toàn dán, trừ 1 trường hợp trước xài galaxy S9 không dán là do màn nó cong dán hơi bị khó. Đang xài xr dán miếng dán 390k nhìn như không dán, vuốt cũng mượt chẳng khác gì khi không dán.
Tuy nhiên với người nhiều tiền, cứ điện thoại mới ra là mua thì không nói xd
Lo điện thoại bị xước kính
cái này đáng lo này. Mặc dù hiện mình ko dán màn hình nhưng màn hình rất dễ bị trầy xước. Dán 1 miếng dán 10-20 ngàn bạc còn hơn trầy xước cái màn hình đáng giá hơn nhiều. Ốp lưng cũng thế. Lo cho dế cưng tiền triệu an toàn vẫn hơn, xấu 1 chút nhưng đáng !
Chuẩn em lột chuồng con 6s vs g7 đúng là có xước dăm nhiều nhưng khi dùng vẫn ok chẳng qua khi tắt màn hình nhìn nghiêng thì nó ngứa mắt chứ để dùng màn nude vẫn sướng
Mình dùng con Note 9 lắp case chống va đập Mornach gì gì đó vào lại cầm sướng tay hơn, cầm con note trần mỏng mỏng ghê ghê. Với cái màn k phải lo nó xước mà cảm giác của mình ( và rất nhiều người) là nếu có vết xước thì sẽ rất khó chịu, như công chúa hạt đậu ấy.
Vậy nên vẫn sẽ có rất nhiều người dùng ốp và dán thôi.
Mình dùng con ip SE sim chính và để trần hoàn toàn,dùng công nhận cũng sướng 😁
Em dùng qua khá nhiều loại cường lực rồi nhưng phải công nhận giờ thị trưởng tạp nham quá, 10k đã có cường lực rồi. Hiện em đang dùng jcpal tuy khá chát nhưng chất lượng hơn hẳn các loại khác
Nói về "vụ" dán màn hình, mình cũng có khuyên rất nhiều người xung quanh là "ko nên dán", sự thật rất "phũ phàng" rất ít người đồng ý, do sợ bị xước. Cuối cùng, mình đã có "tuyệt chiêu" bằng phép so sánh: "Bạn lấy vợ (mua ĐT xịn), bạn rất yêu vợ, bạn sợ cô ấy bị tổn thương và bạn quyết định luôn dùng BCS (dán màn hình), 20 năm sau (2 năm dùng ĐT), bạn đã gần 50 tuổi, vợ bạn đã già, xấu và yếu đi nhiều, bạnh bỏ, không dùng BCS nữa... Ôi, một sự lãng phí không hề nhẹ ...