Bạn có biết ngựa sừng (Unicorn) là có thật, chúng chỉ mập nên bị người ta gọi là tê giác. Ừ thì đó chỉ là một cách nghĩ thôi, nhưng trong cuộc sống đôi lúc chúng ta phải "tầm thường hoá" vài thứ trên hành trình từ trẻ con thành người lớn. Và đó cũng là điều mà mình thật sự thích ở Unicorn Store, một bộ phim hỗn loạn như tính khí của một cô gái tuổi đôi mươi chả biết phải trưởng thành như thế nào.
Mời bạn gặp Kit (Brie Larson), một cô gái trẻ hơn 2 chục tuổi đầu mà vẫn sống trong giấc mơ tuổi thơ với 7 sắc cầu vồng và ngựa sừng cho đến khi thực tại phũ phàng đập thẳng vào mặt. Nó giống như thời sinh viên ảo tưởng sức mạnh nghĩ cái gì cũng biết cho đến khi bước ra đời bị giang hồ bóc lột, làm nhiều mà tiền chẳng bao nhiêu để rồi uất ức lui về ở ẩn gõ phím làm anh hùng.
Khác chăng là Kit ở đây thậm chí rớt ngay vòng thi tuyển, có lẽ do bố mẹ là người thường nên không bị ai âm mưu nâng điểm để huỷ hoại thanh danh. Vậy nên Kit cứ sống một cuộc đời nhạt nhẽo (nhưng không nguy hiểm cho xã hội) cho đến khi một cuộc gọi làm cô thay đổi hoàn toàn: có cửa hàng hứa sẽ bán cho cô một con ngựa sừng là thú cưng.
Mời bạn gặp Kit (Brie Larson), một cô gái trẻ hơn 2 chục tuổi đầu mà vẫn sống trong giấc mơ tuổi thơ với 7 sắc cầu vồng và ngựa sừng cho đến khi thực tại phũ phàng đập thẳng vào mặt. Nó giống như thời sinh viên ảo tưởng sức mạnh nghĩ cái gì cũng biết cho đến khi bước ra đời bị giang hồ bóc lột, làm nhiều mà tiền chẳng bao nhiêu để rồi uất ức lui về ở ẩn gõ phím làm anh hùng.
Khác chăng là Kit ở đây thậm chí rớt ngay vòng thi tuyển, có lẽ do bố mẹ là người thường nên không bị ai âm mưu nâng điểm để huỷ hoại thanh danh. Vậy nên Kit cứ sống một cuộc đời nhạt nhẽo (nhưng không nguy hiểm cho xã hội) cho đến khi một cuộc gọi làm cô thay đổi hoàn toàn: có cửa hàng hứa sẽ bán cho cô một con ngựa sừng là thú cưng.
Nếu chỉ đứng ở góc độ điện ảnh đơn thuần, Unicorn Store là một bộ phim khá... quái dị. Kịch bản xoay xoành xoạch lúc đập vào mặt khán giả hiện thực tàn bạo lúc dìu dắt vào giấc mơ ngựa sừng ngây ngô mà chẳng theo một logic nào cả. Brie Larson có một trong những vai diễn... kém nhất từ trước đến nay, với mức độ hợp vai chẳng khác gì Miu Lê đi đóng học sinh cấp 3 trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Ở góc độ đạo diễn thì khá hơn một chút, nhưng cũng không che giấu được đây là lần đầu mà Brie Larson ngồi vào ghế chỉ đạo một bộ phim với sự hỗn loạn trong mạch phim. Phim thế này thì khó có thể gọi là hay.
Nhưng ở một góc độ khác, như kiểu fan cuồng của truyện Nguyễn Nhật Ánh bảo vệ trối chết Cô Gái Đến Từ Hôm qua dẫu cả đống hiệu ứng hoa lá cành như chả khác gì cô gái đến từ Trung Hoa, Unicorn Store vẫn rất thành công trong việc gợi lại cảm xúc về một thời "từng trải". Không phổ biến như tuổi học trò mà ai cũng mỗi lần nhớ lại đều thấy đẹp xao xuyến (từ đứa quậy phá trốn học, thầy cô đì cho sói trán cho đến mấy gương mặt chả bao giờ thoát kiếp phụ đạo ngay cả cuối tuần), cũng chẳng bách nhục như thời sinh viên đi đâu cũng bị dán mác nghèo (cơm sinh viên, laptop sinh viên, phòng trọ sinh viên...); Unicorn Store dành cho những ai từng đặt tay lên trán và suy nghĩ rằng tổ quốc đã làm gì cho ta, xã hội quá bất công với người thông minh sáng láng như mình lại thất bại còn mấy đứa tào lao mía lao lãnh đạo dư luận. Để rồi khi ít nhiều đạt được những thành công thì chợt nhận ra rằng mình không phải có nít, chẳng ai yêu mình vô điều kiện cũng như đâu phải cái quần nào của mình thì chụp vô đầu người khác cũng đẹp.
Xem Unicorn Store thì bạn thử thách khả năng tưởng tượng của mình như hồi xưa học văn, thấy 1 nhưng phải hiểu 5 và phân tích ra 10. Nhìn ngựa sừng mà nói đó là ngựa sừng là thua, nhìn Brie Larson mà bảo Captain Marvel lại càng chết. Tất cả các tình tiết "mơ mộng" của phim, từ cửa hàng bán ngựa sừng cho đến quyết tâm kiếm một chú ngựa để được yêu thương suốt đời của Kit về bản chất đều là phép ẩn dụ. Nó giống như động lực để Kit trưởng thành, được "bay bổng hoá" thành những điều kiện để cô sở hữu được chú ngựa sừng mơ ước từ nhỏ. Nó thật đẹp, thật đáng yêu cho đến khi cuối phim kịch bản tán thẳng vào mặt bạn cho bớt ảo tưởng. Ừ đã nói là phim này "loạn lắm", đừng kỳ vọng gì nhiều.
Chung quy thì Unicorn Store là một bộ phim trung bình, nhưng cách mà phim "cầu vồng hoá" mọi thứ thì lại rất thú vị. Dù rằng phải thừa nhận rằng chỉ có những ai từng học nghiệp vụ làm báo tại gia thì mới thấu hiểu được phần nào cảm xúc của nhân vật chính trong phim, số còn lại thì chắc cũng chả có gì để đồng cảm. Nói chung không đồng cảm thì thôi, xem phim ngắm ngày xưa trước khi thành siêu anh hùng mạnh nhất MCU thì chị Brie Larson làm ăn thế nào cũng được.
PS. Phim hiện đang chiếu trên Netflix 😁