chắc mấy hãng khác được cái đẹp mắt nhưng chất lượng không cao, còn hàng mình thì nhìn bèo thôi nhưng rất xịn 🆒 tự hào vl
Tống công minh @hallobamboo Đồ ăn trên máy bay nhìn ngon mắt nhưng thường không ra gì đâu bác. Tất cả đều là đồ đông lạnh được bắn nóng trong lò rồi mang ra phục vụ. Tiếp viên chỉ có vài chục phút để chuẩn bị hàng trăm xuất ăn nên đồ ăn tươi là điều không thể. Không biết First Class (hạng thương gia) họ có khác không vì em chưa được đi bao giờ )
Koozing @Tống công minh Hạng thương gia là Business Class. Còn ở VN chưa có hãng nào có First Class (hạng nhất) thì phải (buồng ngủ riêng).
Chưa tinh tế ! @Tống công minh Thực tế suất ăn trên hành trình bay được tính toán cả đấy. Tính toán về dinh dưỡng, điều kiện khí hậu tùy theo khu vực địa lý (A to B) và quan trọng nhất là con người. Nếu bay nội địa (VN) thì dễ, món ăn thuần Việt là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Các món ăn thường không nặng bụng để hành khách không bị Tào dượt Điều cuối cùng, hãng đã tính toán để chi phí cho mỗi suất là thấp nhất, nên sẽ có những thực phẩm mà trên toàn thế giới áp dụng giống nhau, cơm là một ví dụ điển hình. Cơm thì ít (hiếm) có hành khách nào dị ứng, dễ nuốt lại dễ chế biến và dĩ nhiên nó rẻ