Nể cái gì, thực ra cứ sống tốt thì thân thiết với nhau thôi, không cần bia rượu, người ngay không thích vòng vo nói tẹt ra là tao không thích, thân trên bàn nhậu có ngày lên cùng một bản tin thời sự, bia ôm thì đi, vì vào bia ôm anh em không có tranh luận dẫn đến đánh nhau, chỉ lo bóp.
thay vì đánh thuế mấy cái độc hại này thì đi đánh thuế đồ công nghệ, đã vậy còn tự hào là văn hoá lâu đời. Đời sống được nâng lên, cải thiện do tác động công nghệ, sản phẩm từ bên ngoài chứ méo phải từ tự xây dựng và sản xuất bên trong.
Đến giờ vẫn còn những thằng cứ lôi bia rượu ra để đo lòng quân tử.xong lý do ngồi với nhau ko uống thì mặc váy đàn bà.
Gần đây vài vụ phóng oto vì bia rượu rồi đi tù,vợ con ở nhà thì ko còn bố.người bị nạn thì gia đình li tán nhưng nói chung vẫn ko thấm vào đầu dân nhậu
Ở châu á vn gần như ko có đối thủ. Thay vì ăn cơm thì uống thôi có khác gì đâu. Với lại văn hóa bia ôm chỉ có ở vn mà bia ôm thì vừa uống vừa đổ nên cao nhất là đúng rồi
Rượu bia ko thể thiếu đối với người Việt.
- 100% đám tiệc đều có rượu.
Người ta nói "Uống rượu thì dơ (*)". Mà rõ ràng là bẩn thật. Uống rượu với mấy người trẻ ko sao. Uống với mấy ông già ngán bộ răng của ổng, rồi râu dính dầu mỡ, nhìn vào ly thấy toàn bong bóng 😁
- Rồi với mấy người uống say mà ham zui nhòe nhoẹt bàn này bàn kia nói chuyện chảy nước miếng khấp bàn nhậu.
- Tiếp theo những ku cậu nóng tính thì cải vả hay từ Cha Vợ gọi là Mày Tao.
- Và xỉn ko biết trời mây, gặp đâu tiểu đó, trèo lên đầu tủ để ngủ :D
.... nhìu chuyện vui từ rượu và đủ chuyện.
Hi vọng anh em uống vừa sức và kiềm chế bản tính. Cứ thua trong cuộc rượu để dc an toàn.