Hoá ra Vy bằng tuổi mình. Càng ngày càng thấy Vy đẹp. Tiếc quá mình ở Hà nội. Mình mà ở Sài gòn thì chắc chiều nào cũng qua cafe tinhte ngắm Vy. Các ông ở sg sươnga quá rồi, workshop nhiếp ảnh cũng ở đó, Vy cũng ở đó. Tủi thân quá
Piaggio cũng chịu khó ra sản phẩm đáp ứng thị hiếu người dùng Việt ghê.
P/S: Ko liên quan nhưng thấy hôm nay mod trải lòng hơi nhiều: Nữ xịn, 26 tuổi, cao 1m62, thích màu sắc mạnh, cá tính, vui vẻ, yêu động vật, công việc bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc bản thân và đang ế. Sao vậy @zyzy?
Xe piaggio thì đẹp khỏi chê rồi, nhưng máy móc chán quá, gấu mình cũng thích quá mua LX125 chạy đc 2 năm giờ nó cứ hay bị tắt máy ngẫu nhiên, bị mấy lần nó sợ quá sợ ko dám đi vì hay đi về ban đêm. Đành đi Attila Venus, LX125 dựng ở nhà ko đi hư luôn cái bình, hôm trước phải đẩy ra thay bình, xong ông bố bán cho người quen luôn.
Thành thật mà nói mình cũng mê piaggio nhưng độ ẩm ương của nó làm mình ko dám bỏ honda theo nó :eek:, dòng liberty này đã từng thấy thằng bạn thân mua cho gấu, mặc dù đi rất rất đẹp nhưng sau 1 năm là khóc.
"Điểm yêu thích thứ 2 là xe nhẹ cân, dễ dắt, cho cảm giác lái "lanh""
120kg mà nhẹ? nặng như cục sắt thì có, mấy ông giữ xe ghét mấy chiếc Piaggo lắm, ví nó nặng, sắp nó mệt.