Đi máy bay ăn gì bữa chính mình ít nhớ lắm, chỉ nhớ có lần bay London - HCM , vietnam airline có phụ vụ bữa phụ là bánh mỳ và mỳ gói. 1 tên ăn mỳ làm cả máy bay xếp hàng rồng rắn ăn theo
Viet Nam Airlines Singapore Hà Nội mới hôm qua
Có vang trắng vang đỏ. Ly kia là vang trắng,
Nước cam nước ngọt ...
Tất cả bữa này đều theo vé mọi khách economy
Mình bay VNA khá nhiều nhưng chỉ là tuyến HCM-HN nên chưa bao giờ được phục vụ bữa ăn tương tự thế này cả.
Có lẽ khẩu phần này chỉ dành cho chuyến quốc tế.
chặng ngắn thường vn chỉ cho 2 cái bánh, ae nên ăn ở nhà hoặc mang bánh mì đi, ở hn cùng lắm lên tầng 3 nhà ga nội địa làm bát mỳ ở nhà hàng nasco khá rẻ, nhân viên như mình chỉ có 35k thì khách chắc 50k là căng, phải chịu thôi zz còn tàu thì vietjet hơn nhiều, delay ko nói. VN chỉ được mấy tàu to xịn chứ mấy con 321 cũ rích hạ cất cánh cảm giác như là sắp bật nắp, à nhưng phi công vn hay hơn nhiều hạ cánh êm hơn nhiều bọn vj toàn phi công tây như chuyển từ quân sự qua toàn cua ngoặt như máy bay chiến đấu hxhx
@nhtphong
Chắc thế, mình toàn bay lúc 10h tồi từ Hà Nội vào HCM để sáng hôm sau làm việc, còn lúc bay ra là lúc kết thúc công việc ra sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng 8h tối.
Bọn hàng không này "ngu " lắm ,phục vụ ngon thế này sao lãi lớn như Vietnamairlines được. Nó đang lãi hàng chục nghìn tỉ, vậy mà nới thông báo tăng thêm giá vé nữa kìa, tăng ngay sau vào tiền xăng, tiền điện, moẹ nó bọn cờ hó, ép dân ra nước mới vừa lòng bọn nó. Ác gì ác vừa vừa thôi chứ
@nhtphong
Nói như ông, vậy một ngày nào đó dù xăng vẫn lãi khủng như nó tăng lên 200k / lit, ông thik thì đi, không thik thì ...đạp xe từ SG về Thanh Hoá thăm bố mẹ ah. Nói gì mà ngu quá phần người khác với. Doanh nghiệp là nơi đi / hoặc gửi hàng máy bay/ xăng nhiều nhất, tăng giá xong doanh nghiệp nó đưa hết chi phí vào sản phẩm, cuối cùng giá sp tăng ai khổ ? Nước ngoài mỗi lần muốn tăng giá cái gì, phải chứng minh đủ kiểu là doanh nghiệp lỗ lã này nọ, tránh làm xáo trộn thị trường, chính phủ mới cho tăng. Nói như ông cái xã gội ai thích gì tăng nấy như mình nên tiền nó mất giá còn hơn giấy lộn.
@digikei
Tôi cũng ko ưa gì chế độ quản lý của nước mình đâu, độc quyền khốn nạn, nhưng ở topic này chỉ nói về hàng không. Toi không phản đối suy nghĩ của ông, nhưng ông noi ch lịch sự xíu nhá. Tôi nói ch đàng hoàng hy vọng ông cũng vậy, chưa biết ai ngu hơn ai đâu.
Ông ko thích bay VN Air thi ông bay thằng khác. Còn ông muốn đi xe đạp hay đi bộ là chuyện của ông.
Nói riêng về đề tài này thi tui ko thấy ép dân gì ở đây cả.
@nhtphong
Tại ông nói nó tào lao, người ta chẳng nói ông. Ngay cả chuyện nó ban hành văn bản giá trần vé, thì hãng nào cũng sẽ nâng giá như nhau ông ơi, ông có quyền lựa chọn sao mà nói ? Giao thông là thiết yếu của người dân, ông độc quyền, có lãi lắm rồi vẫn tăng giá bắt người ta xài, oan lắm cho nó sao ông biện hộ ? Nếu ông là người có đầu óc bình thường, thì chẳng ai vui vẻ gì khi phải móc thêm hầu bao cho thằng khác, còn đàng này ông đi bênh nó chắc ông làm ở đấy hoặc ông bệnh hoạn
@digikei
Ông mở miệng ra chửi người khác thì có giúp ông thấy thanh thản hơn ko?
Tôi ko làm cho hãng hàng ko nào, tôi càng ko bênh nó, tôi chỉ thấy ông dùng từ ép dân ko hợp lý. Tôi check vé thấy thằng nào rẻ hợp lý thì tôi đi, còn nó tăng la chuyện nó, ai kêu ông cắm mặt vô đi rồi nói nó ép ông. Trong nước còn 1 số hãng đó, ko đi mấy thằng đó đi
VD: tôi từng bay từ TPHCM đến Hà Nội bằng Air Asia , quá cảnh BKK vì giá rẻ gần 1 nữa.
Hay tôi đi HQ tui chọn quá cảnh TQ vì giá nó rẻ hơn nhiều so với bay thẳng.
Tôi nói lại, hy vọng ông đủ nhận thức và hiểu dc gì tôi muốn nói. Nói riêng về chủ đề hàng không trong topic này, chuyện tăng giá vé là chuyện của nó, còn sử dụng hay ko là quyền của ông. Ông nói chuyện đàng hoàng thì nói tiếp, còn ông mở miệng ra chửi thì tôi sẽ ko hạ thấp mình tranh luận với ông tiếp