Lenovo đã vừa ra mắt thiết kế laptop dùng màn hình gập đầu tiên thuộc dòng ThinkPad, nó lập tức khiến mình nhớ đến chiếc ThinkPad W700ds từng được hãng này bán cách đây đúng 10 năm - chiếc laptop doanh nghiệp đầu tiên có thiết kế 2 màn hình và màn hình phụ cũng có thể gập được một góc nhỏ.
Mình đã bắt đầu dùng laptop business từ năm 2008 và cá nhân mình nhận thấy thời điểm đó thị trường laptop thú vị hơn nhiều bởi các hãng không ngại áp dụng những thứ mới mẻ. Chiếc W700ds (ds viết tắt của dual-screen) từng khiến mình rất ấn tượng và cũng từng được trải nghiệm nhờ một người bạn rất mê ThinkPad. Chiếc máy này thuộc dòng W tức dòng máy trạm di động ThinkPad P bây giờ và nó là tiền thân của chiếc ThinkPad P70 mà mình đang dùng làm việc mỗi ngày.
Một chiếc ThinkPad W700ds cũ được cài Windows 10 và bán trên Amazon.
Lúc đó ThinkPad W700 có 2 phiên bản gồm W700 thường và W700ds, thiết kế bên ngoài thì gần như giống hệt nhau nhưng cái hay là Lenovo đã cố gắng nhét một chiếc màn hình phụ cỡ 10,6" vào bên cạnh phải của màn hình trên W700ds. Những thứ như màn hình dẻo, màn hình gập đều nhằm mục tiêu mở rộng không gian hiển thị để chúng ta làm việc hay giải trí và thiết kế màn hình phụ của W700ds có thể xem là cách ứng dụng đầu tiên của ý tưởng này.
Chiếc màn hình này mở bằng "cơm", nó có một gờ nhỏ để lôi ra và đẩy vào, bên trong có cơ chế lò xo. Nói về cảm giác đóng mở cái màn hình này thì mình nhớ khi đóng lại nó giống như khi anh em đẩy cái khay ổ đĩa quang trên laptop vào, cảm giác nhún nhún lò xo. Thêm vào đó, khi kéo màn hình ra thì cơ chế bản lề cho phép nó gập vào một góc khoảng 30 độ thay vì chỉ thẳng hoàn toàn. Nhờ vậy từ màn hình chính cỡ 17,3" thì người dùng có thể theo dõi tốt hơn những gì đang hiển thị trên màn hình phụ. Thêm nữa là màn hình phụ dùng tấm nền TN, góc nhìn 2 bên bị hạn chế nên Lenovo thiết kế bản lề để điều chỉnh góc nhìn. Hiện tại TN đã được cải tiến với góc nhìn 2 bên không hề thua IPS nhưng góc nhìn trên dưới vẫn rất í ẹ.
Mình đã bắt đầu dùng laptop business từ năm 2008 và cá nhân mình nhận thấy thời điểm đó thị trường laptop thú vị hơn nhiều bởi các hãng không ngại áp dụng những thứ mới mẻ. Chiếc W700ds (ds viết tắt của dual-screen) từng khiến mình rất ấn tượng và cũng từng được trải nghiệm nhờ một người bạn rất mê ThinkPad. Chiếc máy này thuộc dòng W tức dòng máy trạm di động ThinkPad P bây giờ và nó là tiền thân của chiếc ThinkPad P70 mà mình đang dùng làm việc mỗi ngày.
Một chiếc ThinkPad W700ds cũ được cài Windows 10 và bán trên Amazon.
Thời đó W700ds vẫn chạy Windows Vista nhưng nền tảng này đã hỗ trợ khá tốt đa màn hình. Kéo màn hình ra là nó lập tức được bật lên và chế độ Extend được kích hoạt như khi anh em xài 2 màn hình với desktop. Màn hình nhỏ chỉ có độ phân giải HD 1280 x 768 px, gần khớp về tỉ lệ dọc với màn hình chính là 1920 x 1200 px nên giao diện không bị lệch tỉ lệ nhiều, việc gắp thả cửa sổ ứng dụng từ màn hình chính sang phụ rất dễ dàng. Tuy nhiên do dùng tấm nền TN nên màn hình phụ hiển thị không đẹp, nó chỉ đơn thuần là tăng thêm không gian và tối ưu cho việc cần phải theo dõi 1 ứng dụng liên tục trong khi đang làm việc trên màn hình chính. Dù vậy, thiết kế này thật sự mang lại trải nghiệm đa nhiệm.
Chiếc W700ds cũng là một trong những chiếc máy đầu tiên được tích hợp cảm biến cân chỉnh màu màn hình X-Rite của Pantone. Đến giờ thì nhiều dòng máy doanh nghiệp hạng nặng vẫn cung cấp tùy chọn này. Bên cạnh đó nó còn có cả một bảng vẽ digitizer tích hợp ngay bên cạnh touchpad, vẽ bằng bút cảm ứng dùng công nghệ của Wacom và cũng có cảm biến vân tay dạng quẹt. Nói chung W700ds từng là một niềm mơ ước của mình khi nó có quá nhiều tính năng độc đáo.
Cấu hình của W700ds cũng thuộc hàng khủng lúc đó với CPU Intel Core 2 Extreme QX9300 - đây là dòng vi xử lý 4 nhân rất mạnh dành cho desktop lẫn laptop, xung 2,5 GHz, 12 MB Cache; GPU Nvidia Quadro FX 3700M 1 GB VRAM, 4 GB bộ nhớ DDR3, ổ cứng 260 GB 7200 rpm x2 chạy RAID 0, pin 9-cell và giá bán thời đó từ 3700 USD.