đoạn hát của Diana Damrau hay tuyệt, giọng hát cao vút, thánh thót, nhảy múa theo điệu nhạc, cá nhân mình thấy còn hay hơn bất cứ nhạc cụ nào trong vở.
Sự đi xuống của lều báo cũng như lều bạn đọc ngày càng giết đi những bài hay như này. Thay vì viết một bài cuốn hút người đọc và cung cấp nhiều thông tin thì chúng lại tập trung giật tít câu views với những bài đăng đôi ba dòng, làm văn hóa đọc ngày camgf đi xuống.
Tóm lại bài viết hay và tâm huyết, ủng hộ mod "điên vì thanh"
vậy mà những danh ca như trường vũ hay chế linh tuấn ngọc và như quỳnh.... thì sao nhỉ ??
thấy giọng họ lúcnào cũng như nhau chẳng thấy khác gì cả
khi họ hát cũng chẳng bao giờ nghe cái tiếng họ lấy hơi dù là họ hát 1 câu rất dài. thật sự là nhiều ca sĩ hát mà tưởng như đang ngáp ngáp sắp chết đến nơi
@hakuruno
Giọng adele chỉ đc cái sâu thôi chứ về độ cao mình thấy vẫn thua như quỳnh. Bên mình thì cô ánh tuyết với cô thái thanh hát cũng cao lắm. Vẫn đề ở đây là cường độ hát thôi. Đi show càng nhiều thì càng dễ bị xuống giọng