Mình trước dùng 4 lốp khác nhau cho 4 bánh:
2 lốp sau dùng Hankook
Lốp đầu bên phụ dùng Linglong
Lốp đầu bên tài dùng Kumho
Cảm thấy đi xe cũng êm tạm được. Chủ yếu do mặt đường.
Đường quốc lộ 1 đoạn SG Nha Trang nó rất êm
Các tuyến đường đi miền Tây thì nó ồn vì cái mặt đường nó rải cái nhựa kiểu gì chạy cứ rồ rồ, mệt hết cái đầu
Đag dùng Casumina ủng hộ hàng Việt Nam. Lúc trước casumina rất dở thậm chí tệ hơn cả DRC. Nay họ cho ra dòng lốp Euromina đag chạy thử chưa bik thế nào.
Được một ông anh tư vấn khi thay lốp Michelin City Tour thấy chạy khác hẳn, nhất là khi đi vào các sơn trên đường.
Lốp êm, bám đường, lần sau thay vẫn Michelin mà triển.
Chạy Maxxis từ khá lâu. Giá gần như là mềm nhất, chất lượng cũng ổn. Có đợt vỏ sau bị dính đinh quá lớn không vá dc, bỏ ruột vào sài thấy cũng khá là trâu chó, chạy mãi không thấy lủng