Xem 1 con hổ săn 1 con trâu rừng và 1 con sư tử săn 1 con trâu rừng mới thấy rõ đẳng cấp của chúa sơn lâm nó hơn hẳn 1 bậc. Con hổ vừa nhanh, khoẻ và đặc biệt là thông minh.
Con trâu lao đến định húc hổ thì hổ nằm xuống ở tư thế sẵn sàng chiến đấu nhằm vào điểm yếu của trâu. Trâu đến sát thì hổ vọt tới vồ 2 chân vào cổ và cắn đúng vào cổ họng. Trâu hoàn toàn bất ngờ đang ở thế chủ động tấn công nhưng thực tế chủ động lại ở con hổ.
Xem 1 con sư tử săn 1 con trâu xem ra vất vả hơn rất nhiều mà thường là không được nếu như không có cả đàn cùng săn.
Trâu và sư tử đối đầu. Sư tử đuổi trâu, trâu chạy không kịp quay lại húc sư tử, sư tử né tránh, trâu lại chạy , sư tử đuổi theo nhảy lên người trâu vồ , cắn bất cứ chỗ nào có thể cắn được, có thể là lưng, đùi, mõm, vai, gáy..... vì thế rất tốn sức mà k hiệu quả , có thể bị trâu húc, đá.... thế vậy chúng thường đi săn theo đàn, cả đàn tấn công 1 con.
@tienmanh6666
Hổ bản năng sinh tồn mạnh hơn Sư Tử nhiều, bị thương xác định chết đói vì thế nó thông minh và dũng mãnh hơn nhiều. Sư Tử theo đàn nên nó chơi bài quây chứ k đánh đơn lẻ. Xét về bản lĩnh và dũng khí chắc Hổ mạnh hơn Sư Tử nhiều.
@tienmanh6666
Trâu hổ bắt là trâu nhỏ, trâu châu phi sư tử bắt to gấp đôi, nổi tiếng hung hãn nhất trong các loại trâu. Sao so được bạn 😃 !!!!! Cơ bản là đàn trâu ở với Hổ là loài nhát, nên hổ chạy tới là cả bày tán loạn chả dám làm gì, chứ tụi nó biết sức mạnh đồng đội mà lao vào thì hổ cũng bó chim 😃 !!
Chủ thớt vẫn thế chẳng khá hơn, bài viết cẩu thả, chắc là copy đâu đó trên mạng không đầu tư tìm hiểu nên nhiều lỗi, bài dài nhưng ít thông tin, thông tin lặp lại đến 4 lần. Chán hẳn tinh tế