Đang thèm em này lắm luôn, hôm qua vô tình ghé hãng cũng được biết cuối tháng xe về, giấy tờ xong tầm 500 chẵn. Tính đi tính lại thì hiện nay sau thời kỳ đầu mới mua xe còn chạy nhiều, mấy tháng gần đây đi lại trong sg mình toàn lấy xe ga của vợ đi, còn em Scrambler thì đang để đó lâu lâu dắt ra nổ máy thôi, nên cũng lấn cấn vụ nâng cấp xe. Có lẽ cũng đã có tuổi, không còn đam mê tốc độ như hồi xưa nữa chăng?
Trịnh Văn Musk @Nam Air Dáng người như mod thì nên đi scrambler, mặc thêm áo khoác da cho nó phong trần
Nam Air @shinichi_11_11 chắc là phong đòn gánh quá bác he he. Cái scrambler nhìn đẹp thiệt nhưng vẫn thấy yếu yếu sao đó, nhìn em Motard này thèm chảy ke
Nam Air @sLim. mình toàn đi trong sg không à, chưa đi xa lần nào hết bác, thích Hyper lắm luôn mà nghĩ chỉ đi sg thôi thì chắc chưa mua vội.
Chưa tinh tế ! @Nam Air Chạy mỗi đi @RauCity thì đổi làm gì em. Còn máu quá, tài chính cho phép thì dứt
Nam Air @Chưa tinh tế ! Dạ, e đang tích cực đầu tư kỹ thuật số đó a, mỗi ngày đầu tư 10 ngàn, lãi có khi lên tới mức trăm tỉ!, lúc Thành Công rồi thì xe nào cũng quất luôn!
Bão Sài Gòn! @Nam Air Tuổi này rồi thì chuyển sang đi 911 cho phong lưu khoái hoạt... có xe rồi để đó đi
Mr Do @Nam Air những ng đã có gia đình vn nói riêng và văn hoá gia đình phương đông nói chung nó khổ vậy đó bác. Các bạn trẻ thấy vậy nên sốg tây hoá cho nó khoẻ, lo cho ba mẹ a chị đã k có time lẫn tiền bạc sống cho bản thân mình r, thêm vợ con nữa là chấm hết cuộc đời 1 ng đàn ông. Vậy nên cứ từ từ mà lấy vợ, lo cho cha mẹ vs tận hưởng là cuộc sống của mình là hp lắm r
Nam Air @Mr Do đặt lên vai thằng đàn ông là muôn vàn gánh nặng. Mà không phải thằng nào cũng gánh bác ơi he he, có nhiều đứa gánh nào đặt lên nó để gánh đó xuống à