Trong comment này, mình có 4 điều cần nói:
Đầu tiên, mời bác @cuhiep và bác @LIENHUONG xem nội dung bài viết sau của mình:
Thưa các bác!
Trong comment này, mình sẽ chỉ ra:
Đầu tiên, mời bác @cuhiep và bác @LIENHUONG xem nội dung bài viết sau của mình:
Thưa các bác!
Trong comment này, mình sẽ chỉ ra:
NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VIRUS HIV VÀ "CHIM CÒ NHÀ HỌ NỔ"
I. Virus HIV:
Link tham khảo:
- https://vi.wikipedia.org/wiki/HIV
- https://vi.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS
Như các bác đã biết, virus HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS (tên cũ là bệnh SIDA). Đặc điểm của HIV là:
1- Tấn công, làm suy yếu hệ thống miễn dịch của con người.
2- Người bệnh sẽ chết vì các bệnh khác - như nhiễm trùng cơ hội - chứ không phải chết do HIV trực tiếp gây ra.
II. "Chim cò nhà họ Nổ":
Ngoài đặc tính to mồm, bọn "chim cò nhà họ Nổ" còn có một số điểm tương đồng với virus HIV như sau:
1- Tấn công và bẻ gãy sự cảnh giác của người dùng đối với hàng dỏm:
(Điểm này tương tự như virus HIV làm suy yếu hệ thống miễn dịch của con người.)
Ngoại trừ những người chấp nhận mua hàng kém chất lượng ngay từ đầu, đa số người dùng thường rất cảnh giác với hàng dỏm. Điều này thường thể hiện qua việc:
Quảng cáo
- Tìm hiểu thông tin cẩn thận về món hàng mình sắp mua.
- Hỏi thăm những người đã đang dùng món hàng này trước đó.
- Thường nhờ người có hiểu biết về món hàng đó đi cùng khi mua hàng.
- Lựa chọn nơi bán hàng quen hoặc có uy tín.
Bọn "chim cò nhà họ Nổ" đã tìm cách bẻ gãy "sự phòng vệ" này của người dùng như sau:
- Rót vào tai người dùng những lời đường mật, những lời hứa "có cánh" về chất lượng cũng như chế độ hậu mãi của món hàng.
- Khuyên người dùng nên thay đổi thói quen mua sắm bằng cách mạnh dạn dùng sản phẩm mới.
- Khơi gợi tính nhân văn trong mỗi người khi ca ngợi rằng, nếu người dùng mua món hàng này thì họ đã góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước, v.v... (Nói nôm na, đây là chiêu bán hàng bằng lòng yêu nước)
- Đưa ra cho người dùng xem "hàng mẫu" mà bọn chúng đang "trên tay" nhưng với mục đích phô bày là chính chứ không cho người dùng "trải nghiệm sâu" ngay từ ban đầu.
2- Thoái thác trách nhiệm sau khi người dùng mua phải hàng dỏm:
Quảng cáo
(Điểm này tương tự như bệnh nhân AIDS bị chết vì nhiễm trùng cơ hội chứ không phải do HIV trực tiếp gây ra vậy.)
Thông thường, tâm lý của người dùng khi phát hiện ra mình mua phải hàng dỏm là:
- Xót tiền
- Hy vọng việc bảo hành sẽ làm cho món hàng khá hơn; Nếu đổi được món hàng mới thì càng tốt.
- Tìm người bán hàng dỏm chửi một trận cho hả giận.
- Cạch mặt người bán hàng dỏm ấy. Từ đấy về sau, sẽ không mua bất kỳ món hàng nào được bán ra từ người này.
- Kể ra việc bị LỪA cho người khác biết và khuyên người khác tránh xa người bán hàng dỏm này.
Tuy nhiên, đối với bọn "chim cò nhà họ Nổ" thì việc người dùng bị "tiền mất tật mang" vì mua phải hàng dỏm là việc không liên quan gì đến chúng cả. Chúng chỉ đóng vai trò "tư vấn", còn món hàng dỏm thế nào thì chúng không có trách nhiệm phải gánh vác.
Tóm lại, virus HIV nguy hiểm với con người bao nhiêu, thì bọn "chim cò nhà họ Nổ" này cũng nguy hiểm với người tiêu dùng bấy nhiêu. Chúng có những điểm tương đồng "chết người" và cũng có không ít người đã "chết" vì chúng.
-----
PS: Sau comment này, mình sẽ gọi bọn "chim cò nhà họ Nổ" bằng cái tên ngắn hơn là "cò HIV" hoặc "cò Nổ HIV" vì chúng chả khác gì virus HIV cả. Mong các bác ủng hộ nhé! 😃
-----
Điều thứ 2, tôi muốn mod @Mistress 9 giải trình những việc sau:
a. Bài viết trên của tôi vi phạm nội quy gì của diễn đàn mà bị xóa? (Bài viết bị xóa mà không có thông báo cho tôi biết là vì sao bị xóa nhé) - Đây là nội dung cũ ở bài viết mà tôi bị xóa không lý do.
Trong lần xóa bài mới nhất, tôi đã được thông báo lý do bị xóa bài và khóa nick là: "Kích động, cố tình gây cãi nhau". Vậy mod hãy cho tôi biết, trong bài viết này, tôi kích động chỗ nào, và cố tình gây cãi nhau chỗ nào? Giải trình cho thật thuyết phục nhé! Nếu không, tôi sẽ chất vấn tiếp đấy!
b. Những điểm tôi gạch đầu dòng trong bài viết trên đều là SỰ THẬT; Trọng tâm của bài viết cũng nằm ở những gạch đầu dòng này. Vậy mod @Mistress 9 xóa bài vì tôi nói QUÁ ĐÚNG hay sao?
c. Bọn chim cò nhà họ Nổ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để LỪA GẠT người dùng, không phải chỉ mới một vài ngày mà đã kéo dài 4 năm nay. Topic này tồn tại như là một đối trọng khiến nhà họ Nổ hoặc là tự nhìn nhận để cải thiện bản thân hoặc là phải chùn bước khi muốn tiếp tục LỪA người dùng. Topic này được xem như là một phương tiện dùng để tự vệ của người dùng trước GIAN THƯƠNG nhà họ Nổ. Vậy mod @Mistress 9 chịu trách nhiệm trông coi topic này mà không có một ý niệm gì về hàng gian, hàng dỏm và bảo vệ người tiêu dùng hay sao? Hay phải đợi đến khi bản thân mod cũng "tiền mất tật mang" vì nó rồi mới thấm thía?
d. Những link tôi dẫn tài liệu về virus HIV đều chứa những kiến thức y học thường thức. Và cách hoạt động của con virus này lại có nhiều điểm tương đồng với cách làm của bọn chim cò nhà họ Nổ. Vì vậy tôi nêu ra để mọi người được thấy là có gì sai?
Trước mắt thì đến đây đã, nếu mod @Mistress 9 có phản hồi thì tôi sẽ chất vấn tiếp.
Nói thêm, điều tôi muốn là câu trả lời rõ ràng, minh bạch, đầy thuyết phục của mod @Mistress 9 cho các câu hỏi trên chứ không phải lại lẳng lặng xóa bài và khóa nick của tôi như thế này nhé.
Điều thứ 3, cũng là tiện thể, mình xin góp ý với 2 bác @cuhiep và @LIENHUONG rằng: Hằng năm, tinhte nên tổ chức lập poll để các thành viên bầu chọn về năng lực cũng như chất lượng của tất cả các mod đang quản lý các topic trong diễn đàn. Nếu mod nào chỉ nhận được 1 đến 2 sao thì nên thay thế ngay để tăng chất lượng và uy tín của diễn đàn. Cũng vì vậy, tinhte chỉ nên hợp đồng với các mod theo từng năm để dễ bề thay đổi nhân sự; Riêng với những topic đặc biệt nhạy cảm như topic này thì cần mod làm việc toàn thời gian, có độ hiểu biết rộng và có nhiều năm kinh nghiệm trong cả việc làm mod cũng như việc giao tiếp ứng xử với thành viên.
Điều cuối cùng, có liên quan đến bản thân bác @cuhiep. Mình thấy thời gian gần đây, có lẽ bác Hiệp vì tập trung nhiều thời gian cho Ví Sen mà giao phó toàn bộ công việc quản lý diễn đàn cho các nhân viên khác. Dù sao diễn đàn tinhte này cũng là đứa con đầu lòng của bác Hiệp; Bác Hiệp sinh ra nó nhằm để "không bị xóa comment và bị ban nick" như khi tham gia vào các diễn đàn khác - như bác đã từng chia sẻ với báo chí trước đây. Nhưng không phải con lớn rồi thì cha mẹ không phải lo toan gì nữa cả; Con lớn mà nên người, cha mẹ sẽ thấy được an ủi rất lớn; Nhưng nếu con lớn mà hư hỏng thì cha mẹ cũng sẽ phải lo sốt vó vì nó. Vì vậy, mình mong muốn bác Hiệp hãy sắp xếp công việc sao cho có nhiều thời gian hơn để đích thân chăm sóc diễn đàn này như buổi ban đầu. Người ngoài không biết bác làm gì trong tinhte, nhưng nếu uy tín tinhte đi lên, bác sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất; Còn nếu uy tín của tinhte đi xuống, bác sẽ là người đứng mũi chịu sào đấy, bác Hiệp ạ!
-----
PS:
- Để rộng đường dư luận, mình sẽ không chấp nhận sử dụng Private Message (PM) để giải quyết chuyện này trong im lặng đâu nhé. Hãy cứ xem như đây là một phiên điều trần công khai trước bàn dân thiên hạ để mọi người đều được biết nguồn cơn.
- Bài viết của mình bị xóa nằm trong trang này của topic này:
https://tinhte.vn/threads/canh-bao-bphone-1-than-trong-bphone-2-3-vui-long-post-bai-lich-su.2468755/page-1576