tận tháng 1 ra trễ ngồi tận sau đuôi máy bay, tỉ lệ sống cao trừ khi gãy đuôi trc haha 😁 lựa trúng ghế giữa 2 chị, sắp hạ cánh xin phép chị kia cúi đầu cho chụp, ngại nên quơ đại cho nhanh ko kịp canh chỉnh gì 😃
Bay cứ tầm 9-15 tiếng thì chỉ có rượu vang rồi ngủ cho khoẻ chứ ngồi đó chụp ảnh làm cái gì. Nhất là các chặng bay nhiều điểm dừng tổng chặng trên 25-30 tiếng thì mệt phờ người còn chụp choẹt nỗi gì
Anh em tinh tế đi VietJet nhiều quá nhỉ (mình cũng thế). Mà mấy bài về Vietjet thì thấy toàn chửi delay rồi không bao giờ đi VietJet hết,... bla bla @@
Đơn giản thôi mà, chọn góc nào mình thích và chọn đúng thời điểm vàng, bắt anh phi công lái tới ngay góc đó cho mình săm soi ngắm ngía rồi bấm nút kêu cẹc cẹc là có tấm ảnh đẹp liền.Chia sẽ cùng mọi người chút kinh nghiệm =))