Không hoàn toàn đúng bạn nhé. Nếu bạn coi ô nhiêm không khí chỉ có bụi thì đúng là mưa không giúp lắng các bụi mịn. Ô nhiễm không khí của chúng ta, đặc biệt là trong thành phố thì đáng sợ nhất là khói mùi quang hóa, nó là hiện tượng phản ứng quang hóa của anh sáng mặt trời dưới sự có mặt của các tác nhân quang hóa (nhiều nhất là NO2 từ khói thải động cơ đốt trong, than v.v.). Phản ứng quang hóa tạo thành rất nhiều chất độc mới cả vô cơ và hữu cơ. Cái này còn nguy hiểm và đáng sợ hơn bụi nhiều lần. Nhưng sau mỗi trận mua các chất độc và cả các tác nhân quang hóa đều bị hấp thụ vào nước mưa nên không khí vẫn trong lành hơn rất nhiều.
Nghiên cứu này thiếu sót ở điểm rất lớn, đó chính là mật độ nước trong không khí
Trong cơn mưa, mật độ tại mỗi thời điểm là rất thấp, vì vậy các hạt mưa không thu hút được nhiều bụi.
Quan trọng nhất là sau cơn mưa, lượng hơi nước bốc lên tức thì với độ ẩm không khí cao, các hạt hơi nước bắt dính bụi và khí trở thành các hạt nặng hơn, dễ bắt dính với nhau hơn. Tuy nhiên các hạt này không còn trong giai đoạn bị rửa trôi đi nữa, nó lắng xuống mặt đất, khi đất khô thì các hạt bụi lại bị gió khuếch tán trở lại kk.
Như vậy nồng độ bụi và khí thay đổi từng thời điểm trước, sau cơn mưa
Theo quan điểm điếc không sợ súng thì tôi sợ bụi To hơn bụi Mịn. Và mỗi khi trời mưa hoặc mưa xong đi ở đường không xe nào quẩn được bụi to lên hết. QUÁ SẠCH SẼ!!!
Thực sự ở sứ thiên đường này chẳng ai quan tâm lắm đến đám bụi mịn đó đâu, cái trước mắt là lo cái đám bụi mịt mù ngoài đường kia. Trung tâm thành phố còn đỡ chứ vừa ra rìa chút như Q9, Q4, Q7, Q2, Tân Bình,...ra xa chút nữa thì....về vùng nông thôn mới khủng bố nữa, xui xui chạy sau đít chiếc oto hay xe tải là hiểu cái cảnh...haizzz
Thật ra, ít khi nào trời đổ mưa mà không kèm theo gió hoặc sấm sét hoặc cả 2. Và sau cơn mưa, trời lại nắng lên. Tất cả những hiện tượng đó góp phần thay đổi thành phần của không khí (theo hướng tích cực), cũng như làm giảm 1 phần bụi lơ lửng trong không khí. Nên có thể hỏi rằng: "Sau khi trời mưa, không khí có bớt ô nhiễm không?"
Có nhé!