digikei @hoangmars Mình không chạy được bạn ơi, bình thường ngồi sau gọi điện thoại với làm việc rồi, lái và đậu vất vả tí nên để người khác làm. Khi nào nghỉ dài mới tự lái đi chơi ah.
hoangmars @digikei Ồ hèn gì bạn là fan của nam hàn. Nam hàn tàu khựa đều màu mè vậy đó. Bởi vậy mình không ưa được.
digikei @hoangmars Nhờ màu mè vậy mình mới có tiền trả lương cho mấy đứa lính, cũng mua, lái xe Đức, được cái nó không ưa khoe mẽ như một số ai kia vậy đó bạn.
hoangmars @digikei Ồ. Vậy là bạn quá thành công rồi. Mình sống ở Đức, nên mọi việc phải tự làm một mình cả, kể cả lái xe. Bạn ở vn nên phải vất vả trả lương cho lính, phải ngồi sau làm việc. Mà mình nhớ là mình nói mình có ác cảm vơi xe nam hàn, tự nhiên có người nhảy vô nói mình kêu chính phủ nhập xe bắc hàn cho mình chạy, mình thấy vô duyên quá, đúng kiểu vô duyên của bắc kỳ 75. Nên mình mới nói vậy đó, cho bạn bớt vô duyên lại. Về khoe mẽ màu mè thì mình thua xa đám bắc kỳ 2 nút như bạn đó. Mình phải học bạn nhiều lắm. Mà thôi, mình chốt lại vậy nè, cứ để con ếch nhảy được ra khỏi cái giếng đã rồi mới tính tiếp được. Haizzz.
digikei @hoangmars Ha ha, Mình ở Dalat, 16 năm, Mẽo 3 năm, Nhật 8 năm, giờ chạy đi chạy lại tứ tung Âu Á làm việc nên có nói mình Bắc Kỳ hay Nam Kỳ Trung Kỳ gì đó cũng ko sao, riết hồi hai ba quốc tịch mà, đâu cũng dc. Chỉ tại nghe thấy dân VN mà nói chữ Nam Hàn là thấy nó ngồ ngộ kiểu gì gì đó, nghi rồi mình mới ghẹo chơi chữ Bắc Hàn với bạn thôi, không ngờ nhạy cảm quá suy nghĩ lung tung người ta này kia, vậy là không dc nhé. Ra là sống bển lâu quá mới có kiểu nói vậy ha. Chứ dân tình đây ko nói Nam Bắc hàn gì đâu bạn ơi. Châu Âu thường 2 tháng có đi công vc 1 lần, bên mình cũng có hợp tác lớn với mấy bên Bosh đó bạn, bữa nào qua giao lưu cafe chơi ah.