Biển đẹp vì không có rác, chứ cỡ Maldives mà cho mấy ông du lịch với dân local xả rác bừa bãi thì cũng như vũng tàu Việt Nam mà thôi.
xyzmen @Duy Luân Nước biển đổi màu là do xả thải ra bác Luân ơi....ở đâu k biết chứ ở VN là vậy...he he
kuluoj @novavn Vừa đi Hà Tiên cho biết với người ta, phải nói thất vọng vì biển toàn rác (ngoài cái khu vui chơi Mũi Nai có người dọn, nhưng bước xích tí tới vách đá là 1 núi rác bốc mùi).
novavn @saladass Khỏi cần đi đâu xa, sang ngay láng giềng Philipine đã thấy biển sạch và đẹp lắm rồi. Không 1 tí rác nào, người dân họ bảo vệ biển vì đó là kế sinh nhai lâu dài của họ. Dân mình thì hở chỗ nào nổi tiếng là ruồi bâu nhặng bậu
Chưa tinh tế ! @Duy Luân Tất cả những gì thuộc về tự nhiên, mẹ thiên nhiên sinh ra đều đẹp. Bạn không thể quy ước, đo lường khiếu thẩm mỹ của mỗi người.
kieno @trieunam Bác xuôi xuống gành dầu, theo hướng quốc lộ gặp chợ thì rẽ phải, cứ thế đâm thẳng xuống có cái resort khuất khuất ấy, biển trong xanh, lài, bơi lặn bắc cua ốc, ngắm cá, rong biển hết sảy. Lâu lâu có chú mực to bằng bàn tay người lớn nữa.