Xem phần 1 đã thấy động cơ của Quít tào lao rồi. Tất cả những điều đó chỉ vì một con chó, mắc cười =)).
Coi The Equalizer thấy nhân văn hơn gấp tám chục lần.
@The Twist Of Fate
Bởi vì nó chỉ vì 1 con chó mới thấy sự khác biệt của John, con chó đó là kỷ vật của vợ hắn để lại. Xem thì đé0 xem bình luận làm gì?
@The Twist Of Fate
Khi người yêu nhất bị ung thư chết đi chỉ để lại một vài kỷ vật và cả 2 thứ đều bị cướp đi thì bạn sẽ làm gì. Con chó và chiếc xe bị thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch cậy bầy đàn đột nhập vào nhà bạn để lấy đi rồi đập bạn nhừ tử từ sau chắc bạn sẽ mỉm cười cho qua nhỉ. Gắn não vào rồi hãy gõ chữ, rớt não thì ko gõ ra hồn đâu bạn
Đây là lần đầu xem phim John Wick, thấy đánh đấm khá hay, nhiều pha gây cười, khúc cuối thì hơi thất vọng với ông đầu trọc. Tưởng trùm cuối sẽ có 1 pha đánh đấm ra hồn 😁,,, Nhìn tổng thể là hay :D
Mọi người cứ nói John Wick giết người vì con chó và cho đó là nhảm thì chắc không hiểu nguồn gốc con chó ở phần 1 là ở đâu ra. Đó là di vật cuối cùng vợ anh để lại trước khi chết với mong muốn rằng anh sẽ có 1 điều gì khác để quan tâm và chăm sóc thay cho mình.
Có những cái bạn nghĩ là Sạn . Nhưng thực chất nó là cái điều vốn có phải xảy ra . Bạn nên hiểu bản chất của film là kể về cái gì ? Kể về sự tôn trọng luật lệ . Kể về sự tôn trọng cái tên của họ trong thế giới ngầm . Đó là điều làm nên tên tuổi JW . Và đó cũng là lý do vì sao 3 thầy trò nhà kia có cơ hội nhưng lại không ra tay . Vì họ muốn tự mình hạ gục 1 tượng đài trong giới sát thủ . Và JW cũng hành xử với họ như thế giống như nhân vật đen trọc đầu ở phần 2 . Không có gì là tư thù cá nhân ở đây cả , đơn giản chỉ là muốn so tài với nhau bất chấp cái chết .
Và nên nhớ ở phần này , Cái mà JW đối mặt không phải cái lệnh truy nã 1tr đô cò mồi của những tên sát thủ nửa vời nữa mà là 14tr 15tr đô . Nó kéo theo cả 1 tổ chức sát thủ với những tay có máu mặt . Vậy nên trình độ của bọn chúng cũng không phải dạng vừa . Điển hình là lính của hội tối thượng với full giáp như quần áo của JW . Bắn cả băng không chết phải lật kính lên bắn mới chết .
Và có nhiều người bảo có 1 hạt sạn đó là tìm trưởng lão của hội . Mình nghĩ đó không phải là hạt sạn . Nếu 1 trưởng lão mà dễ tìm như thế thì một người như JW có thể giết cả cái hội tối thượng rồi . Và JW mất 1 ngón tay có vẻ hơi nhảm nhưng a ta đang làm theo ý nguyện của vợ mình đó là sống . Hơi nhảm tý là do thiếu thông tin và không biết Winston bị mất chức nên JW mất 1 ngón tay quá phí . Ở cái giới sát thủ thì không có gì là tình nghĩa cả . CŨng giống cái cách JW giết bà chị của thằng antonio vậy .Việc JW quay lại giết WS cũng là lẽ bình thường . May mà cáo già phân tích hợp lý nên JW quyết định bật lại .
@blizzaro
ai cũng nói vì con chó mà giết ng, còn em thấy ãnh vì tình yêu với vk và môi trường sống của anh là hắc đạo nên ko thể đẹp như ng bình thường đc.
@blizzaro
Nói chung tranh cãi mãi rồi cũng đến thế. Nhưng em nói thật, các nhà biên kịch có ăn có học đàng hoàng và đã đến tầm cấp làm những bộ phim như này rồi người ta cũng cân nhắc chán rồi mới cho vào kịch bản những chi tiết mà thoạt nhìn cứ tưởng là phi logic. Em tôn trọng mọi ý kiến bình luận vì sẽ có người thích người không.
P/S: comment của bác thực sự rất khách quan, không mang nhiều quan điểm cá nhân như chủ thớt
hành động thuần... phải gọi là những trường đoạn hành động từ phần 1 và 2 là thương hiệu rồi!!?? chất của john wick là ở những cái này chứ cốt truyện thì nên bỏ qua bớt!? (tất nhiên về đánh giá thì phần 1 > phần 2 > phần 3 về diễn biến tâm lý... nhưng ngược lại phần 3 lại hay hơn về hành động)
Ông nào kêu phim JW là chân thật thì tôi lạy: xông vào sào ổ mafia súng ống tận răng mà không thằng nào biết đường núp bắn toàn ló cái mặt cho thiệt gần để ăn đạn, logic ở đâu? Đánh võ mà không thằng nào biết xáp lá cà hội đồng, toàn quân tử solo 1-1 hoặc tự nhiên “ngất ngư” để chờ đồng đội bị hạ rồi mới xông vào theo lượt. Rượt xe từ đằng sau mà không biết đường cho vài phát đạn, lại đi vọt lên trước để ăn mấy cú vả lộn nhào.
Nói chung xem JW thì thoả mãn được phần nhìn, nhưng để nói về độ chân thực và logic thì bỏ đi. Ngay từ đầu nhà làm phim cũng xác định làm phim hạng B thôi, ai ngờ đạt hiệu ứng tốt nên mới có kế hoạch lăng xê lên thành phim hạng A. Kỳ vọng cho lắm làm gì để phải thất vọng chứ.
@Wolfrain
Phim hành động mà muốn sát thủ với phản diện núp lùm khôn như bạn nói thì bạn đi coi phim kinh dị đi nhé.
Không xuất hiện bắn nhau, võ thuật solo thì có làm gì có cao trào cho bạn coi. Cứ núp mà bắn thì nhây cả ngày đợi cảnh sát tới hốt cả đám hả?! Logic của bạn 1 kẻ ngồi bàn phím gõ thì đừng phán xét .. ừ thì nếu bạn là sát thủ thì núp bắn chứ ngu gì lòi mặt ra đúng k?! Vãi logic 😆
Chân thực người ta nói ở nhiều kía cạnh khắc, chứ chân thực trong phim hành động thì căn bản là bạn phải hiểu là NVC luôn sống và phản diện dù có đông và mạnh đến đâu cũng đứt..!
Còn bạn xem phim nhiều cũng phải thấm 1 cái là : Chỉ có amatuer mới núp núp k lòi mặt ra bắn phá, càng chuyên nghiệp thì cái độ lỳ, liều nó ngoại hạng rồi..vì cái bản chất là nó vậy. Giống lính mới ra chiến trường sợ ôm súng ngồi khóc, rồi lính qua trận mạc rồi thì lao lên bắn như điên là có thật nhé.