Những ảnh này được mình chụp trong chuyến trở về sài gòn sau kì nghỉ lễ! Đúng hôm mưa bão, khi trên cao cảm giác mây đẹp tuyệt nhưng khi hạ độ cao, máy bay rung bần bật làm tim muốn rời!
"Băng qua miền giông bão"
Mây ngũ sắc ở trên cao! Nhìn trực tiếp đẹp hơn chục lần! Đúng là không máy ảnh nào sánh được với mắt người!
Rạng đông trên doi vịnh Ba Lai, Bến Tre, phía xa xa là dòng sông tiền và cánh đồng ngập nước giữa Gò Công và Ba Tri. khi bay từ tân sơn nhất đến phi trường Cỏ Ống, Côn sơn.Chụp bằng sonny p910i hoặc blackberry pearl 8100 do lâu quá ko nhớ
Đâu đó trên bầu trời Đức, tháng 11/2017. Kỉ niệm lần đầu tiên đi công tác ở Châu Âu và cũng là chặng bay dài nhất mình từng trải qua. Ngồi 1 mạch VNA 12h từ TSN tới Frankfurt, ghé được cái McDonald to nhất châu âu rồi bay tiếp tới Hamburg. Hình này chụp được lúc đó.
Mấy chuyến sau không đi VNA nữa nên toàn bay 5 7h mỗi chặng.
Trên chuyến bay từ HCM về Đà Lạt. Bên dưới đám mây là những ngày mưa bão. Nhưng bay lên cao lại là một bầu trời tuyệt đẹp. Cùng một thời điểm, nhưng ở những địa điểm khác nhau, mỗi người có cảm nhận khác nhau về thế giới này.
Ảnh chụp chuyến đi quy nhơn ngay tầm giờ chiều lúc 5h, gặp ngay hoàng hôn lúc lên máy bay chuẩn bị cất cánh và lôi thằng đệ ra cho nó ngắm tiện chụp lun 😆
Grầm Grầm...lắc lư chao đảo ..Ủa máy bay bị gì vậy bạn? Người bạn trả lời : Chắc bị va vào mây. Gì mà như xe đò vậy ! Đó là lần đầu được đi máy bay. Khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, cảm giác như từ cõi chết trở về. Lần tới trở về nhà, nhất quyết đi xe đò. Bao nhiêu lâu cũng đi.