Hôm qua đi trong thang máy tình cờ nghe vài người làm cùng tòa nhà nói như này: việc gì phải bỏ ra chục triệu mua Galaxy S10 làm gì, tao mua con Redmi Note 7 xài xịn y như vậy, nó cũng chạy nhanh, cũng đẹp, có camera 48MP, đầy đủ hết chả thiếu gì. Xét về một vài góc độ thì câu này cũng đúng, nhưng nếu nhìn kĩ vào hai chiếc điện thoại này, hay rộng ra là tất cả các máy tầm trung vs máy cao cấp, thì mọi thứ khác lắm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta có câu "tiền nào của đó".
Vì sao câu trên đúng? Vì đúng là cái điện thoại nào thì cũng để đáp ứng ngần đó nhu cầu. Dù là Redmi Note 7 giá 4 triệu hay Galaxy S10+ 20 triệu thì cũng dùng để gọi điện, nhắn tin, chat, lên Facebook, lướt web, để chụp ảnh, chơi game.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các máy này có thể thấy rất rõ, ngay cả khi bạn so sánh các dòng điện thoại tầm trung cận cao cấp với các máy cao cấp vẫn có thể thấy được sự khác biệt. Và sự khác biệt đó cũng phản ánh yêu cầu, góc nhìn của bạn với chiếc smartphone, tương tự như việc ăn no thì có nhiều món nhưng có tô phở 30k và cũng có miếng bò 1 triệu đồng vậy.
PS: trên hình là Vsmart Active 1, một trong những con máy tầm trung ưa thích của mình trong nửa đầu năm 2019 này, và bài này không có ăn tiền quảng cáo.
Vì sao câu trên đúng? Vì đúng là cái điện thoại nào thì cũng để đáp ứng ngần đó nhu cầu. Dù là Redmi Note 7 giá 4 triệu hay Galaxy S10+ 20 triệu thì cũng dùng để gọi điện, nhắn tin, chat, lên Facebook, lướt web, để chụp ảnh, chơi game.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các máy này có thể thấy rất rõ, ngay cả khi bạn so sánh các dòng điện thoại tầm trung cận cao cấp với các máy cao cấp vẫn có thể thấy được sự khác biệt. Và sự khác biệt đó cũng phản ánh yêu cầu, góc nhìn của bạn với chiếc smartphone, tương tự như việc ăn no thì có nhiều món nhưng có tô phở 30k và cũng có miếng bò 1 triệu đồng vậy.
PS: trên hình là Vsmart Active 1, một trong những con máy tầm trung ưa thích của mình trong nửa đầu năm 2019 này, và bài này không có ăn tiền quảng cáo.
Thiết kế, hoàn thiện
Các dòng điện thoại tầm trung giờ cũng có thiết kế viền mỏng, cũng có màn hình dài, cũng có mặt lưng bóng bẩy với khả năng đổi màu tùy theo góc nhìn... chẳng khác gì các dòng cao cấp. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ thì các máy tầm trung không có mức độ hoàn thiện cao bằng, tốt lắm thì cũng chỉ dừng ở mức chấp nhận được và không làm bạn khó chịu. Và trên một số dòng thì viền màn hình của máy tầm trung vẫn còn khá dày.
Trong khi đó, khi bạn cầm vào những con máy cao cấp thì cảm giác khác hẳn, sang trọng hơn, liền lạc hơn, và nói vui thì bạn thấy quyền lực hơn. Những chi tiết về mép máy, cách mà các hãng hoàn thiện khung kim loại hay đường tiếp giáp giữa kính với khung máy là những điểm khác biệt dễ thấy. Nói đâu xa, bạn cần con Mi 9 so với Redmi Note 7 là đã một trời một vực rồi.
Màn hình
Tới đây thì sự khác biệt giữa một máy tầm trung và một máy cao cấp bắt đầu hiện rõ. Màn hình của những con máy tầm trung thường đục, không có độ tương phản tốt, màu sắc không đậm và tốt bằng hoặc không sáng bằng, bị phản chiếu mạnh hơn. Lý do là vì các nhà sản xuất phải lựa chọn tấm nền rẻ hơn thì mới giảm được giá bán. Những chiếc smartphone cao cấp thì thường dùng tấm nền xịn, chất lượng cao nên hình ảnh đẹp hơn, độ phân giải cao hơn, màu sắc tốt và đúng hơn.
Camera
Đây là sự khác biệt rõ nhất và ảnh hưởng nhiều nhất khi bạn so một con tầm trung với một chiếc điện thoại cao cấp. Redmi Note 7 tuy có camera 48MP nhưng khả năng chụp ảnh đi xách dép cho Galaxy S10, không thể nào so được, chứ đừng so với các con camera gấu như Huawei P30 Pro. Sự khác biệt có thể thấy rõ về màu sắc, độ nét, khả năng xử lý noise khi chụp thiếu sáng và nhiều yếu tố khác.
Bạn có thể thỏa hiệp về màn hình, về thiết kế, chấp nhận xài máy bèo hơn tí nhưng rẻ hơn nhiều, nhưng camera thì khó 😁 Sự khác biệt này như ngày và đêm vậy đó.
Trải nghiệm tổng quan khác biệt nhiều
Quảng cáo
Trải nghiệm này ở mức chung nhất, và bạn có thể thấy rằng các máy cao cấp đem lại được cho bạn cảm giác "sướng", cái cảm giác tự tin hơn. Nó cũng giống như cách mà người ta bán đồ thời trang cao cấp hay kinh doanh nhà hàng 5 sao vậy. Các máy cao cấp sinh ra không chỉ để thỏa mãn nhu cầu, nó sinh ra là để làm bạn sướng và hài lòng ở mức cực cao chứ không chỉ làm được việc. Nhưng không phải cái nào cũng có thể diễn tả thành lời để bạn có thể hiểu hết sự khác biệt này.
Ý của bạn như thế nào?