Chào Mod @LIENHUONG!
Điều đầu tiên trong comment này, mình xin tổng kết lại tình hình cuối của topic:
https://tinhte.vn/threads/xoa-bai-va-khoa-nick-bua-bai-voi-ly-do-kich-dong-co-tinh-gay-cai-nhau-cua-mod-mistress-9.2961515
bằng hình này:
Kế đến, việc khiếu nại này tương tự như một phiên tòa mà trong đấy, @LIENHUONG là vị thẩm phán - người sẽ ra phán quyết cuối cùng; Mình là bên nguyên gởi đơn khiếu nại bên bị là @Mistress 9. Trong khi mà 2 bên tranh luận chưa ngã ngũ thì thẩm phán đã vội vã kết thúc phiên xử bằng cách khóa bình luận với lý do là "chủ đề này không kết thúc được đến đâu vì mỗi người mỗi ý" và đưa ra một quy định cứng nhắc của tòa là "Quyết định của ban quản trị là quyết định cuối cùng". Vậy cho mình hỏi, sao @LIENHUONG biết chắc là "chủ đề này không kết thúc được đến đâu" khi mà mọi thứ còn chưa bắt đầu? Trong topic kia, mình đã có nói, nếu @LIENHUONG ra phán quyết cuối cùng là @Mistress 9 LÀM ĐÚNG và @LIENHUONG cũng thuyết phục được mình tin như thế thì mình sẽ im lặng chấp nhận chịu kỷ luật. Nhưng ở đây, @LIENHUONG chưa thuyết phục được mình cơ mà?! Để thuyết phục được mình, cần phải có:
1. DẪN CHỨNG xác thực
Điều đầu tiên trong comment này, mình xin tổng kết lại tình hình cuối của topic:
https://tinhte.vn/threads/xoa-bai-va-khoa-nick-bua-bai-voi-ly-do-kich-dong-co-tinh-gay-cai-nhau-cua-mod-mistress-9.2961515
bằng hình này:
Kế đến, việc khiếu nại này tương tự như một phiên tòa mà trong đấy, @LIENHUONG là vị thẩm phán - người sẽ ra phán quyết cuối cùng; Mình là bên nguyên gởi đơn khiếu nại bên bị là @Mistress 9. Trong khi mà 2 bên tranh luận chưa ngã ngũ thì thẩm phán đã vội vã kết thúc phiên xử bằng cách khóa bình luận với lý do là "chủ đề này không kết thúc được đến đâu vì mỗi người mỗi ý" và đưa ra một quy định cứng nhắc của tòa là "Quyết định của ban quản trị là quyết định cuối cùng". Vậy cho mình hỏi, sao @LIENHUONG biết chắc là "chủ đề này không kết thúc được đến đâu" khi mà mọi thứ còn chưa bắt đầu? Trong topic kia, mình đã có nói, nếu @LIENHUONG ra phán quyết cuối cùng là @Mistress 9 LÀM ĐÚNG và @LIENHUONG cũng thuyết phục được mình tin như thế thì mình sẽ im lặng chấp nhận chịu kỷ luật. Nhưng ở đây, @LIENHUONG chưa thuyết phục được mình cơ mà?! Để thuyết phục được mình, cần phải có:
1. DẪN CHỨNG xác thực
2. LÝ LẼ xác đáng
Cả 2 điều trên đều chưa có thì làm sao mà THUYẾT PHỤC được mình là @Mistress 9 LÀM ĐÚNG? Mà một khi chưa thuyết phục được mình thì tại sao phải vội vã khóa bình luận như vậy?
Mình là bên NGUYÊN, nhưng chưa đưa ra lời buộc tội của mình đối với bên BỊ là @Mistress 9 vì mình muốn @Mistress 9 trực tiếp trả lời 2 câu hỏi trên của mình trước mặt THẨM PHÁN như là bằng chứng, rồi mình mới tiến hành thủ tục tố tụng. Chưa gì thẩm phán đã vội kết thúc phiên xử, thì công tâm ở đâu, công đạo ở đâu?! @LIENHUONG nói mình nghe xem!
----
Riêng phần này, mình muốn gởi đến bác @cuhiep :
Thưa bác Hiệp!
Đầu tiên, mình muốn bác Hiệp đừng can thiệp vào việc đang xảy ra giữa mình với @LIENHUONG và @Mistress 9 mà chỉ nên đứng ngoài quan sát để tìm cách điều chỉnh việc quản lý diễn đàn cho phù hợp hơn trong tương lai.
Kế đến, mình đang có một bài góp ý rất dài về nhiều vấn đề của tinhte muốn chia sẻ với bác. Trong đấy có bàn đầy đủ về những việc tinhte đang thuận lợi và những việc còn tồn tại cần phải khắc phục nếu muốn xây dựng một tinhte bền vững hơn, chất lượng hơn và có uy tín cao hơn trong tương lai mà mình đã đúc kết được qua thời gian tham gia sinh hoạt trong tinhte. Tuy nhiên, do thời gian công việc chi phối khá nhiều, nên còn nhiều ý tứ lộn xộn, chồng lắp mà mình chưa thể tách bạch ra hết được. Nếu bác Hiệp có quan tâm thì hãy gởi cho mình email cá nhân của bác để khi mình hoàn tất được phần nào sẽ gởi dần để bác tham khảo. Bác có thể PM địa chỉ email cho mình nếu không muốn công khai ra đây cũng được nhưng vì nick của mình đang bị lock nên không biết PM có dùng được không nhé.
Để thay lời kết, mình xin gởi đến bác Hiệp thêm điều này:
Quảng cáo
- Ở triều đại nào mà Vua biết lắng nghe ý kiến của Thần Dân thì triều đại ấy sẽ hưng vượng.
- Còn triều đại nào mà Vua chỉ thích nghe lời của Nịnh Thần thì triều đại ấy sẽ mạt vong.