Sony Arc đến giờ vẫn thấy là chiếc điện thoại đẹp nhất mình từng mua. mình mua xong thì có để 3 đứa em cũng mua theo luôn. man hình 4.2 thực sự lớn vào thời điểm đó
M Sony từ arc, m, z, z ultra, xz, rồi vài e jác rẻ nữa mà wên bố tên rồi, jờ thì vẫn dùng xz pr. Nhưng ấn tượng và khi móc ra thì ai cũng fải hết hồn thì fai là e ultra, wa bao năm thì e nó vẫn hoạt động tốt.
Điện thoại thì chỉ có C901 của thằng em nó mua về, nhìn nó chụp ảnh mà k tưởng tượng nổi chiếc đt bé tý đó mà có thể chụp ra được những tấm hình ấn tượng như vậy. Còn công nghệ ấn tượng nhất mà Sony để lại trong đầu mình chắc là tính năng chống nước và Walkman
@foureyes_n
Mình cũng thích Z, nhưng mình phải cắn răng mua hàng xách tay để lấy màu tím, vì chính hãng ko có màu tím, cảm giác có được phê quá bạn nhỉ
@ĐăngEl.Nino
Lúc ấy mình mới ra trường, trong túi còn chưa có đến 500k, được ông anh mua cho, ổng bảo xài con này chỉ xài màu trắng, màu đen là ổng không mua. Về cầm xài mà cứ rần rần cả người, đã vậy lúc ấy nó là con Flagship duy nhất "biết bơi", bạn bè cứ trố mắt! Riêng về màu tím, sau này mới biết là có màu tím, cũng đẹp dã man. Có hôm mình thấy bạn nữ xài con tím, không hiểu sao nhìn là yêu ngay. Đã gần 7 năm rồi mà mình vẫn nhớ....