Ghét nhất mấy thằng hút thuốc khi ngồi cùng người khác. Về nhà thì chúng nó không hút vì sợ con nó thối phổi, nhưng ra xã hội thì chúng nó hút như ống khói nhà máy. Thở vào bầu không khí chung với những người khác.
killerman2005 @novavn Tôi đã từng hút và đã bỏ khá lâu nhưng còn chịu không nổi, đa phần người nghiệm sẽ giữ quan điểm không có gì vì đa số sẽ tìm đồng minh hút như mình, nên bỏ cho đời thêm vui, còn ngoài đường mình ghét mấy tay vừa chạy xe vừa hút rất mất dạy, ít ra cũng tấp vô lề hút rồi đi.
TT411 @novavn Thở vào bầu không khí chung....ôi vl thật!!! Bình thường thì bạn đang hít cái khí mà người khác thở ra đấy, trừ khi bạn mang bình oxy riêng nhé
quannguyen111 @heobanhki nhưng cái bầu kk ấy không có khói thuốc. Giờ thêm mấy ông cứ phì phèo như ống khói ô nhiễm thật.
LongLife321 @novavn Có những người hút thút đáng tuổi bố,tuổi ông nội ku đấy?_ăn nói cho lịch sự vào đừng có vào đây mà thằng này thằng nọ nha ku..
novavn @killerman2005 Nên có 1 cái hộp riêng cho người hút thuốc và cấm hút ở chỗ có người thứ 2 không hút.
novavn @heobanhki Vấn đề là cái bầu không khí chung đấy nó đang ko có khói thuốc và ít người vì thuốc mà chết tự nhiên lại phải chịu thêm những cái ống khói và nhiều người phải chết hơn. Làm gì cũng phải nghĩ đến người khác tí chứ. Sao không mang về mà hút rồi phà vào mặt vợ mặt con cho chúng nó ngửi ấy? Sống trong cộng đồng phải luôn có ý thức rằng mình có làm cái lolz gì thì cũng tuyệt đối đừng làm người khác bị ảnh hưởng, thì lúc đấy xã hội mới khá đươc. Xã hội châu Âu không phải tự nhiên nó sạch, nó là vì ý thức con người từ già tới trẻ, không bao giờ muốn làm phiền người khác.
mikeros @novavn Tao hút thuốc nhưng chả bao giờ hút nơi không được phép và khi ngồi chung với mọi người trong nhóm tại nơi được phép hút thuốc tao luôn hỏi trong nhóm là có khó chịu khi tao hút không, nếu không thích tao đi chổ khác hút. Pháp luật không cấm thì mặc gì bọn bây khó chịu mà có khó chịu thì kệ bây. Quan trọng là lịch sự với nhau thôi.