Nói thật mình chả có thiện cảm với những người hút thuốc lá, người lớn tuổi hàng u50 trở lên còn chấp nhận được vì họ đã hút từ lâu, còn bọn sửu nhi ngồi tréo chân phì phà điếu thuốc tỏ ra "phong trần", "từng trải", "suy tư"... nhìn muốn đập vào mặt.
Mà các ông làm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chả biết ban hành để làm gì, nói phạt hút thuốc lá nơi công cộng mà méo có thấy ai phạt đâu?
Có nói tới ghê rợn cỡ nào thì người ta vẫn hút, vì cái này nó éo có tác hại ngay, trên bao bì cảnh bao ung thư các kiểu mà người ta có sợ đâu, hút càng ác, dân mình phải thấy tác hại liền cơ mới sợ, chứ lâu năm mới thấy thì kg ăn thua.
Mình thì cũng hút & hút vô tội vạ luôn . Ngày có thể hết 1 gói hoặc hơn .
Nhưng từ lúc nhìn người khác hút cái kiểu giống như mình thì thấy nó được dị hợm , kiểu như cuộc sống là phải hưởng thụ , đang làm mệt chết đi mà trên miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá . Từ lúc đó mình bắt đầu sửa thói quen này .
Mình vẫn hút nhưng với điều kiện trong giờ làm việc không được hút , chỉ hút khi rảnh rỗi như ngồi uống cafe , ngoài giờ làm việc . Còn những lúc khác thì mình sẽ nói "không"
Từ lúc mà mình áp dụng điều kiện như thế , cảm thấy con người mình tiến bộ lên , làm gì cũng có nơi có chỗ và đúng lúc , và 1 thứ cũng không kém phần quan trọng khi hút đừng làm ảnh hưởng tới người khác .
Đó chỉ là một ít ý tưởng và hướng nhìn của 1 người hút thuốc lâu năm . Các bạn nào muốn giảm việc hút đầu tiên phải có động lực , nếu không có động lực thì không thể giảm được thói xấu này.
Hên xui thôi
Xóm mình có bà kia hút thuốc loại thuốc rê đậm đặc nguyên chất ở Quảng Nam, hôi ko thể tả.
Vậy mà giờ bà ấy hơn 70 tuổi, có thấy bệnh tật quái gì đâu, tóc thì ko có 1 sợi bạc nhé.
Cũng ở xóm đó, có mấy ông già tầm 70 - 80 tuổi cũng thuốc lá phì phèo, ngày nào cũng hơn 1 gói, chả thấy bệnh tật gì, vẫn phây phây
Chỉ ảnh hưởng tới người xung quanh thôi, mùi thuốc lá hôi ko chịu được. Tội nghiệp tụi nhỏ, thấy mấy ông bà già hút thuốc là mình phải lùa đi chổ khác né hết, mất cả không gian vui chơi.
Vừa cai thuốc được 1 tháng. Đang hút 2 bao/ngày bỏ luôn đc kaka. Cũng phải đánh đổi bằng trận sốt virut ốm 1 tuần thế là tự dưng bỏ đc. Ae ai nghiện thuốc thì tìm chỗ nào sốt Virut ở nhé bị cái bỏ đc thuốc ngay
@bourne6372
Bạn có hút thuốc không? Nếu đã hút thì đã từng bỏ chưa? Và đã tái nghiện lại chưa?
Mình chả biết sao tự dưng ốm lại bỏ đc thuốc kể ra trong cái rủi cũng có cái may. Hạnh phúc lúc nò tận hưởng lúc đó tuy nhiên nếu ko nghiện thuốc ko đc chém nhé
bỏ tuần thuốc lá chân tay bủn rủn, hay cáu gắt. Người lúc nào cũng thiếu thiếu thứ j đấy. Ho nhiều lên, đờm nhiều. Người mệt mỏi. Sang tuần 2 đau họng, ốm. Chuyển sang thuốc lào, bắn bi quên sầu, nhanh say nhanh tỉnh. Không quen tay châm thuốc như thuốc lá nữa