Review Godzilla: King Of The Monster 2019 - Rất Đáng Để Đi Xem !

minhvk243
1/6/2019 14:36Phản hồi: 0
Review Godzilla: King Of The Monster 2019 - Rất Đáng Để Đi Xem !

Video

1.Giới Thiệu:
Là một sản phẩm tiếp nối thành công của phiên bản ra mắt năm 2014: Godzilla theo fanchies cùng tên đã rất quen thuộc, Godzilla: King OF The Monster năm 2019 là một phiên bản đào sâu hơn nhiều về tất cả mọi thứ, và không dài nữa, mời các bạn đến với Review Godzilla: King OF The Monster



về bối cảnh, Godzilla: King OF The Monster diễn ra sau 5 năm sự kiện tại San Francisco vào năm 2014, tức là đúng với dòng thời gian của thời điểm hiện tại, khi mà một cựu đại tướng của quân lực Hoa Kỳ do Charles Dance thủ vai, nhen nhóm ý định lập lại trật tự thế giới cùng với Tiến Sĩ Emma Russell do Vera Farmiga thủ vai, có thể nói phản diện chính của phim đã thể hiện một lý tưởng quá đẹp khiến cho mình phải đi từ cảm xúc sững sờ này sang đến cảm giác đờ người khác

2.Nhân Vật:


Emma Russell, một người tiến sĩ sau khi mất người con của mình là Andrew trong trận đại chiến giữa Godzilla và 2 MUTO năm 2014, đã đạp đổ tất cả, thậm chí là gia đình hiện tại để bảo vệ cái lý tưởng mà cô muốn một lần thay thế Chúa có thể chạm tới được, diễn xuất rất tuyệt vời đến từ farmiga trong conjouring đã khiến cô bộc lộ tâm lý nhân vật emma russell trong godzilla lần này


về phần phản diện chính thì biến mất 1 cách bí ẩn mà mình đã mong chờ rằng vị cựu đại tướng này có nhiều đất diễn hơn, mình rất mong chờ rằng ông sẽ trở lại trong phiên bản 2020 với Kong VS Godzilla


Tiếp theo đó là các nhân vật theo nhánh chính tuyến, đứa con còn lại của nhà Russell là Madison, ​
đã phải sống một cuộc sống mạnh mẽ hơn, đi từ quyết định quyết liệt vì lý trí, nhưng cuối cùng đã vì cảm xúc của chính bản thân mình mà bỏ hết tất cả để quay trở lại Boston, nơi gia đình cũ của mình đã ở đó và gọi hội godzilla và những người bạn đến giúp đỡ




Mình đánh giá rất cao với phần biên kịch lần này, mạch phim khi xem hơn 130 phút nhưng lại không cảm giác bị nhàm chán, mọi thứ luôn là hiệu ứng domino và cho bản thân mình hiểu là đang xem cái gì, tâm lý của ai, cái mình hơi thất vọng đó là ko có các tình huống đón đầu mà nó chỉ là các tình huống kéo theo không mang lại yếu tố bất ngờ, việc bất ngờ duy nhất có lẽ đến từ yếu tố nhân vật chứ ko phải là mạch phim mà mình đã mong đợi

nhân vật phụ nhánh chính tuyến là Mark Russell do Kyle Chandler thủ vai chỉ nằm ở mức tròn vai, mình đã mong chờ rằng anh sẽ phải làm một điều gì đó, nhưng không, từ đầu cho đến cuối anh đã không làm điều gì thật sự quá nổi bật khi mà Madison cũng đã quay lưng lại với anh, việc duy nhất mà anh làm tốt đó là hỗ trợ cho tổ chức Monarch để họ có thể đi theo dấu vết của các Titan một cách tốt nhất

Quảng cáo


3. Mạch Phim:


với hơn 130 phút, như lúc đầu mình có nói, phim không hề gây cảm giác nhàm chán, mạch phim là tâm lý, kế tiếp là hành động, sau đó vẫn lại là tâm lý và kết thúc là hành động, đây là điều mà mình đã đoán được trước, tuy nhiên lại không mong chờ lắm với bộ phim mở đầu mùa hè này, nhất là với 2 phần trước là godzilla 2014 và kong skull island

phần hành động có thể người này nói thô kệch, người kia bảo rằng godzilla như một ông già béo bụng đến từ Mỹ, nhưng với mình nó hoàn toàn ngược lại, các nhà làm phim đã làm rất tốt với animation của các Titan, nó khắc hoạ được đúng chuyển động mà đáng lý ra Godzilla và Ghidora phải làm như thế, về cách cảnh đánh nhau thì mình cũng chưa ấn tượng lắm, cách mà các nhà làm phim lồng vào các yếu tố tâm linh đến từ trung hoa, nhật bản mới là điều làm nên doanh thu của Godzilla King Of The Monster



là người làm việc nhiêù với các dự án kinh dị và quái vật, Max Dougherty biên kịch của godzilla 2014, đồng biên kịch của Kong Skull Island 2017, và giờ là biên kịch lẫn đạo diễn cho Godzilla 2019, phiên bản này chúng ta sẽ cho chúng ta một màu sắc đen tối và có phần ảm đạm nhiều hơn, nếu đem lên bàn cân thì có thể so sánh 1 9 1 10 so với zack snyder trong batman vs supermen rồi đấy

phim khắc hoạ sự đen tối, lạnh lẽo của nam cực, cái nóng bức và chết chóc tại mexico và cuối cùng là trận đấu dài hơi mà mình ngồi cứng người mà khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mình mới thoát ra khỏi được tại thành phố Boston, nơi gia đình nhà Russell sinh sống

Quảng cáo


về các tuyến nhân vật phụ thì Max Dougherty đã làm rất tốt khi mỗi người lính, nhà tiến sĩ đều có đất diễn và tầm ảnh hưởng nhất định, thay vì cho các nhân vật phụ biến mất một cách bí ẩn thì đạo diễn đã cho họ cái chết và lồng ghép thông điệp vào đó một cách rất cảm xúc và nhân văn



về thông điệp mà Godzilla King muốn gửi gắm thì có rất nhiều, đó là lý tưởng để bảo vệ môi trường sống, lập lại trật tự của tự nhiên
lý tưởng của người Nhật cũng rất sâu sắc khi Serizawa dù là phụ tuyến ở phần trước cũng đã phải hy sinh thân mình để bảo vệ cái lý tưởng tuyệt vời đó​
lý tưởng của trung hoa bao đời nay khi chúng ta gọi đó là cái nôi của kiến thức và rất nhiều thứ tâm linh mà các nơi khác ko chạm đến được, việc lựa chọn chương tử di cho một nhân vật châu á mình đánh giá cao hơn rất nhiều so với cảnh điềm, một mỹ nữ cũng là của trung hoa nhưng chỉ là một bức mình phong di động ko hơn ko kém
4.Kết:

kết lại, với Godzilla năm 2019, phiên bản 2019 Godzilla King đã cho mình một trải nghiệm tuyệt vời hơn, khi thay vì là những cảnh đánh nhau đầy CGI thì Warners Bros đã đưa vào đó hàng tá nhân vật với tâm lý sâu sắc, việc gia tăng mạch phim lên hơn 130 phút đã giúp cho các nhân vật và các tuyến nhân vật có nhiều đất diễn hơn, nhưng lại ko bị mắc vào vòng lặp rời rạc, về đánh giá sẽ cho điểm phê dành cho Godzilla King

Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019