đất nước cùi bắp nên hơn nửa là vô dụng, nhưng do còn làm cho toàn thế giới nên cảm giác đọc ko liên quan thôi, nước ngta đc hỗ trợ chắc vui lắm
michaelgou @nam9000 Biết nó cùi bắp mà sao vẫn đu đeo. Đã đeo bám nó mà còn chửi, khinh rẻ nó thì được gọi là thứ gi?
Barbatos @michaelgou Muốn đi phải có ng tiếp nhận chứ, ko thì đi làm sao... chứ nói thật nếu các nc khác như us hay châu âu nó nhận. Cái cột điện, giẻ lau nó còn đi chứ đừng nói là người
Bão Sài Gòn! @nam9000 Tại bác dỡ tệ hại nên mới vậy .. tui thấy ngon hơn nước ngoài về cuộc sống cơ bản... còn về mays cái khác ko bàn tới. Tối xong việc làm vài lon bia Bud của Mỹ... muốn ăn j cũng có ... nghèo là do mình ko biết tận dụng cơ hội.
htson16 @nam9000 Một thằng trẻ trâu rảnh quá lên tre bai chửi này nọ . bao giờ mày làm được như họ hay chê ,không làm được thì khóa miệng lại cho tao nhờ. sài đồ của người khác không biết ngượng à còn chê .mày đã bao giờ giúp được gì chính đất nước mày sinh ra chưa mày còn chê .loại thùng rộng kêu to
michaelgou @Barbatos Cần gì ai giúp. Rất nhiều nước lớn hiện nay (Úc, Canada, Thụy Điển, Bồ Đào Nha....), cho phép nhâp tịch ngay nếu đóng tiền Đầu tư vào nước đó. Hoặc nếu Bạn có đủ tài năng xuất chúng nào đó mà quốc gia người ta coi trọng thì sẽ đi được ngay (có giải thể thao Olympic chẳng hạn). Còn nếu kg có tiền mà cũng chả có gì đặc biệt, thậm chí còn lười và chỉ biết than thở và đổ thừa thì ở đâu cũng chỉ thấy thế thôi
Barbatos @michaelgou Đóng tiền nhập tịch thì ko dc permanent resident, chỉ có dạng nhân tài xuất chúng ms được. Còn bt có dc nhận thì cũng chỉ nhận theo hợp đồng lao động. Cái chữ nhập tịch bạn nói nó chả phản ánh dc cái j, vì ng đi ng ta muốn permanent resident chứ ko phải legal alien. Nên ng ta ms tìm cách sau khi dc legal alien thì kết hôn để dc bảo lãnh thành permanent resident. Thằng ngu vs lười nếu sống ở nhà giàu thì nó vẫn đỡ hơn nhà nghèo. Cơ bản là hoàn cảnh sống tác động rất lớn tới con ng bất kể trình độ. Đó là lý do ng ta vẫn đi.