Hâm mộ bạn quá, mình cũng là người yêu thích thiên văn, nhưng chỉ dừng lại ở đọc sách và xem phim khoa học.
Chúc bạn khoẻ và có nhiều bài viết như này nữa nhé!
@lizardboy
Hihi dạ cảm ơn bác ạ, chắc chắn là kém xa NASA. Nhưng với trình độ nghiệp dư như thế này thì em nghĩ việc phổ biến kiến thức khoa học thiên văn tại VN sẽ trở nên gần gũi và thiết thực hơn trong tương lai không xa 😃
Bác chủ gắn bộ này lên thùng xe bán tải đi đến các vùng ven biển miền trung mà chụp thì chắc đỡ phải xử lý nhiễu. Đêm qua ở Quy Nhơn tôi chỉ cho mấy đứa con bầu trời đầy sao mà lâu lắm rồi không có ở Hà Nội
@hoanganhvudelux
Chuẩn bác ạ, quan trọng nhất vẫn là quyết tâm. Còn nói về đam mê thì xã hội này muôn hình vạn trạng lắm, ko phải cứ có tiền mua kính bự, xây đài to thì gọi là đam mê được. Mình từng gặp những bạn ko đủ tiền sắm cái kính dù rẻ nhất nhưng họ vẫn quyết tâm học và vươn xa hơn. Nhiều người thậm chí đang làm việc với một vài chiếc kính radio, kính quang học mạnh nhất thế giới của Mỹ, châu Âu. Có nguời thì đang làm việc tại những trung tâm vệ tinh hàng đầu của Nhật Bản, UAE... Đó cũng gọi là đam mê, đam mê rất lớn đấy bác ạ 😃