Tiêu cự 35 xóa phong cũng không được, góc rộng cũng không song. Một tiêu cự lỡ cỡ mà sigma làm rất tốt nhưng vẫn ế ai mua rồi bán lại rất khó.
vuonganhquyen @tieutu911 Đùa, bác chém thì cũng nên tìm hiểu chút không các photo họ lại cười cho đấy, 35 là cái tiêu cực kỳ được ưa chuộng trong giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư bởi tính đa dụng của nó, lens fix chẳng tiêu cự nào đa dụng bằng 35mm, chụp indoor outdoor gì cũng ổn, chân dung cũng ngon (nói thật chỉ có mấy bác newbe mới nghĩ chân dung là cứ phải kiểu teen xóa phông thôi), phong cảnh, đường phố gì cũng cân ngon ơ hết. Mình nhiều khi đi chụp cả cuốn album cưới cho khách chỉ cần cắm đúng 1 con fix 35 là cân từ đầu đến cuối mặc dù ko thiếu lens zoom hay các fix tiêu cự khác.
Lão Trư Studio @tieutu911 Chắc bạn ko biết gì về nhiếp ảnh nên phán sai quá :v 35 mà ế thì Sigma chẳng có chỗ đứng như hiện nay rồi. Mình xài 35Art 4 năm nay còn chưa có ý định bán đây
shrelax84 @tieutu911 Bác này nói chuẩn. Mấy thánh cuồng 35 nào là chụp album cưới cho khách mỗi 35. Chắc mấy studio làng hay vùng quê, cô dâu chú rể cũng chả biết gì. Đi chụp ngoại cảnh mà không cầm 24-70/2.8 đời 2, xài ít nhất 2 flash thì vứt mẹ đi cái studio đó. Sống vài bữa cũng bị đào thải.
shrelax84 @vuonganhquyen Bác làm studio nào. Studio ngoại cảnh cd cr mà không mang theo 24-70/2.8 đời 2 và 85/1.2 70-200/2.8 đời 2 , đèn công suất lớn hoặc 2 cái speedlight thì xác định là mấy studio làng, miền quê thôi. Cd cr cũng chả biết gì. Chụp show trên 20tr xách mỗi 35 thì hoang tưởng. Làm như cả nước Việt Nam, thế giới này có mỗi bác biết chụp.
vuonganhquyen @shrelax84 Đọc cmt là đủ hiểu bác tài rồi, ok bác cứ chơi với 24-70 với 70-200 đời 2 của bác đi, em chả biết nói gì hơn :v
Gautama @shrelax84 Chụp công nghiệp thì set như bác là ổn rồi . Chụp nghệ thuật thì đôi khi 1 lens cũng đủ dùng , miễn con mắt tốt là ok .
tulaisky1 @vuonganhquyen mấy thằng hay nhảy vào gây sự thì kệ chúng nó thôi bạn ạ, lượn qua nhiều bài mình thấy dấu răng của bọn tạp chủng này tương đối nhiều, tốt nhất là kệ chúng nó thôi kẻo lại rước bực vào người ^^