huboss @Katze Có cái ống đưa lên ngay góc hồ .... nhìn cho vàng mình cuzng kg dám bơi ... mình sợ độ cao
D-K @huboss Bác bị giống em, cứ lên cao cao tầm 5-6m nhìn xuống là hoa mắt lòng tay chân chảy mồ hôi. Toàn bị ng khác cười thôi.
Giản Dao @Katze Góc dưới bên phải hình, bạn thấy cái khoanh tròn không, nó là miếng bịt kín đầu của cái ống, bên trong ống là cầu thang xoắn như mấy cầu thang lên sân thượng. Khi cần lên, cái ống đó trồi lên cao khỏi mặt nước, mở nắp ra, là có thể đi bộ lên, nhảy xuống hồ, xong đậy nắp lại và thụt xuống là biến mất. Lúc cần xuống cũng vậy, trồi cái ống lên, mở nắp ra, leo vô đi cầu thang xuống, xong đậy nắp lại, và thụt xuống.
p.a.tuan @Giản Dao công nhận bác giải thích dễ hiểu hơn hẳn cái ông mod kia, ông này chuyên gia nói khó hiểu, diễn đạt kém
dangchithanh912 @Giản Dao Vậy có thằng cha nào đó vô tình đứng vị trí cái nắp đó, thì nó xử lý thế nào nhỉ ? Hay là nó có cảm biến để nhận diện. Nếu ông đó nhất quyết ko đi chỗ khác thì người khác sẽ ko bao giờ lên được đúng không nhỉ ?
DanielTran @huutai_pasion Đúng đấy, cái hình xạo lìn từ dưới đáy chụp lên trống trơn làm cho không hiểu được cách nào đưa người lên!
Giản Dao @dangchithanh912 cái đó tiểu tiết rồi, đơn giản là nó lên xuống theo suất cùng với nhau, chứ không lọt chọt trồi lên thụt xuống khi người ta đang bơi, sẽ mất feel. Còn thực sự cần thì nó sáng đèn cái nắp lên là người ta biết né ra thôi.
DungLTD @logic Đậy ạ. Nó là kiểu ống tàu ngầm có cầu thang vặn đưa lên. Hoặc ống thang máy trồi lên. Khách chui ra hết noa lại thụt xuống, kín mít. Như kiểu nó ném người vào trong mê cung trong phim ấy. Lên đây mà có 1 mình cảm giác cô đơn lắm. Mà nhỡ nó cho lên xong bỏ luôn đấy thì vui nhỉ