@conchodaus
Bạn đó cũng same same tuổi mình, vậy chí ít cũng phải đi làm 10 năm rồi. Mình cũng luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng đó chỉ là cá nhân chứ không đại diện cho cả tập thể
@clapika
Hihi bác ơi. Nếu 10 năm mà bác gặp lại vẫn là bạn ý làm cho bác thì đương nhiên là vẫn thế rồi bác 😆. Đi chỗ khác làm đi bác ơi. Nhân viên vcb gần nhà mình. Khách lúc nào cũng nườm nượp mà mặt tươi lắm =))). Mấy năm rùi vẫn thế
@conchodaus
Hôm đó mình đã định ra phòng giao dịch ở gần nhà cho tiện rồi nhưng không hiểu trên đường đi làm ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vòng xong rồi qua chi nhánh.
Bạn đó trông trạc tuổi mình, ý là cũng phải có 10 năm kinh nghiệm rồi mà vẫn vậy. Mình không bực lắm vì mình hiểu có thể vì một lý do nào đó (vừa cãi nhau với bồ, vừa bị sếp mắng,...) nên thái độ cũng bị ảnh hưởng nhưng thực tình là không nên như vậy.