Dân VN lên mạng cào phím ít đi, lô học hành tay nghề cao đi lúc đó tha hồ mà tiêu, cào mạng chửi chế độ thế mà cứ bắt NN giảm thuế và cho tiền xài lạ loz thật
@hungthieuk
Chắc ông nhầm hay sao chứ mài Nail cần tay nghề cao lắm người bình thường không phải ai cũng làm được đâu, chẳng qua là không có khách rảnh quá lên mạng cào cào cho vui ấy mà 😁
Tôi thấy có công việc làm thu nhập tốt, có mái nhà để về mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi, tôi ko cần nhà lầu xe hơi, ko cần nhà hàng sang trọng, quần áo đắt tiền, chỉ cần kiếm đủ nuôi gia đình ăn no mặc ấm vậy là hạnh phúc.
@quangduc89
Đối với tôi thì những điều bạn kể trên ko quan trọng và đó ko phải là hạnh phúc theo suy nghĩ của tôi. Sống 1 cuộc sống quá an toàn sẽ trở nên nhàm chán.
Lại bốc phét 😆 thực tế dân bản địa new zealand bị dân da trắng chiếm hết đất và bị đẩy lùi về 1 khu, bản thân người da trắng luôn khinh miệt bọn da màu rồi nên hạnh phúc vào mắt 😃) giờ new zealand toàn dân da trắng chứ dân bản địa sống khổ vô cùng, đang không lại phải làm và đóng thuế cho nữ hoàng anh
Dân việt nam làm thì lười kiến thức thì hạn hẹp mà đòi giàu đòi sướng. Ăn nhậu thì triền miên rượu bia uống thả phanh hát hò cà phê lê la hết ngày. Ở nước ngoài ng ta giàu gdp cao vì ng ta làm ra làm. Đây chuyên lê la ăn cắp thời giờ công ty. Muốn sướng phải giỏi. Ngay chỗ t đây nếu biết tiếng anh thành thạo cộng với chuyên môn tốt lương từ 35 40 tr trở lên chưa kể thu nhập thêm và thưởng. Còn bọn tiếng anh kém thì chấp nhận lương 15 20 nhé. Cho nên bạn nghèo ko phải do bố mẹ bạn hay nhà nc mà do bạn dốt thôi. Còn ở đéo đâu chả có bất công chả có tham nhũng. Câm mồm lại và học tập cho giỏi đi thì làm cho các tập đoàn đa quốc gia rồi tiền tiêu đéo phải nghĩ đâu.
Nước ta hạnh phúc quá nên anh Chú Thợ Điện xứ Thanh Hoá phải gửi bồ nhí và đàn con sang định cư New Zealand khai sáng cho xứ này, củi lửa không đốt nổi lông đít anh 😁