mình nghĩ vũng tàu không xa lạ gì với nhiều anh em nữa rồi. Mình đi Vũng Tàu 1 tháng cũng vài lần để hóng gió biển. Bình thường ra đó mình ở khách sạn không à, lần này mình được ông anh giới thiệu 1 homestay mới. Ở thấy ngon lành và sống ảo đã quá nên cũng chia sẻ với anh em luôn. Homestay này tên là H.OM.E - by The Sixtynine Garret.
Cái đầu tiên mình thấy khi đến đây là thiết kế đơn giản và đẹp mắt. Màu chủ đạo ở H.OM.E là xanh và trắng. Vừa vào là mình thấy cưng rồi, khu quầy tiếp tân được thiết kế gọn gàng với bộ bàn ghế gỗ, dàn đèn treo phía trên và một cái võng để sống ảo. Mình ở ngay phòng số 1 sát với quầy lễ tân nên được hưởng cái cửa sổ bự chảng nhìn ra ngoài. À điều mình thích ở đây là bạn chủ của H.OM.E là nữ - rất năng động, bạn ấy là kiến trúc sư, cho nên toàn bộ thiết kế cũng như việc xây dựng do chính tay bạn ấy làm luôn, ghê thặc.
H.OM.E toạ lạc ở số 14 Lương Văn Can, TP. Vũng Tàu, gần gần bãi sau. Mình ở homestay nhiều rồi, những mà lần đầu tiên ở Vũng Tàu. H.OM.E cũng không to lắm, chỉ có khoảng 4-5 phòng gì thôi. 2 phòng cho các cặp đôi và 2 phòng ở tập thể. Giá cũng giao động tầm 350k/đêm (ngày thường) và 850k (ngày lễ). Homestay này nằm hơi xa biển 1 xíu nhưng lại gần khu ăn uống, ra bánh khọt Gốc Vú Sữa 2 phút chạy xe. Mình ra biển cũng chủ yếu là ăn chứ cũng không có tắm biển nên xa biển xí cũng không sao. 😁Cái đầu tiên mình thấy khi đến đây là thiết kế đơn giản và đẹp mắt. Màu chủ đạo ở H.OM.E là xanh và trắng. Vừa vào là mình thấy cưng rồi, khu quầy tiếp tân được thiết kế gọn gàng với bộ bàn ghế gỗ, dàn đèn treo phía trên và một cái võng để sống ảo. Mình ở ngay phòng số 1 sát với quầy lễ tân nên được hưởng cái cửa sổ bự chảng nhìn ra ngoài. À điều mình thích ở đây là bạn chủ của H.OM.E là nữ - rất năng động, bạn ấy là kiến trúc sư, cho nên toàn bộ thiết kế cũng như việc xây dựng do chính tay bạn ấy làm luôn, ghê thặc.
Đây là bạn chủ homestay - mặt thì mình không biết :D
Ngoài hành lang được trang trí rất nhiều cây và hoa, ngay quầy lễ tân thì có hoa giấy và kế bên là một số loại hoa khác. Dọc đường đi thì được bạn chủ trồng xương rồng nhìn tươi mát lắm. Đợt mình tới ở xui bạn nữ chủ không có ở đó nên không hàn huyên tâm sự được buồn lắm anh em à, tưởng gặp được người đẹp cơ. Mình được cấp cho mã số của ổ khoá cổng, anh em cứ tự đi tự về tự mở cổng luôn. Mình nhận phòng thì chìa khoá phòng được treo sẵn trong phòng. Ở đây cứ như ở nhà vậy, thích làm gì thì làm hí hí.
Trong phòng cách bố trí cũng đơn giản như phía bên ngoài, trung tâm có một cái giường lớn. Chăn, ga, gối, nệm sử dụng màu trắng sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Cơ mà tự nhiên có cái gối màu xanh lạ ghê, anh em biết tại sao không nói mình nghe với. Trong góc tường có 1 cái sào treo đồ nhỏ xinh, một khúc gỗ lớn để chai nước. Mà có cái này mới ghê này, không những có máy lạnh mà còn có cái quạt trần to đùng ở trên nữa, anh em nào thích máy lạnh thì xài, không thì mở cửa sổ bật quạt trần là nghi ngút gió 😆.
Nhưng điều mình thích nhất ở H.OM.E đó chính là nhà vệ sinh. Không biết anh em sao chứ mình mà đi du lịch ở đâu cũng sẽ để ý nhà vệ sinh nhất. Nhà vệ sinh ở đây không có trần luôn, chỉ có 2 tấm che bằng gỗ ở trên cho đẹp thôi. Chưa kể việc những góc WC còn có cả cây cỏ, hàng thật luôn anh em à, vừa đi nặng vừa nhìn cây thì cuộc đời tươi đẹp lắm kaka. Ngoài ra, các vật dụng cho việc tắm gội cũng được đầu tư kĩ càng, đẹp mắt. Vòi tắm có 2 loại, 1 cái vòi sen nhỏ như gia đình hay sử dụng và 1 cái to phía trên được gắn với 1 khúc gỗ nằm ngang trần. Các hũ nhỏ đựng dầu gội và sữa tắm cũng được làm bình đựng xinh xắn. Nhưng có một chỗ mình hơi thắc mắc, lỡ đang tắm mà mưa thì mình phải làm sao?
Buổi tối xuống thì phía bên ngoài sử dụng đèn tự động. Lúc mà đèn sáng lên, mình cứ ngỡ là bạn chủ xinh đẹp tới mở, ai dè ăn dưa bở 😔. Đèn treo nhìn rất hữu tình, đỏ đỏ vàng vàng, ngồi đây mà uống chung 1 ly rượu thì phê biết mấy. Còn ở quầy lễ tân thì có mọi vật dụng cơ bản như: máy sấy, bàn ủi, bình nước nóng, bếp núc, lò nướng cho anh em nào thích quẩy tiệc vào buổi tối. Còn có cả tủ lạnh đựng nước ngọt, bia, nước suối nữa. Cái hay ở chỗ anh em không phải đưa tiền cho ai cả, có một bé mèo thần tài tên LaLa ngồi chỗm chệ trên nóc, chỉ cần bỏ tiền dưới LaLa là được.
Quảng cáo
H.OM.E cũng là một nơi sống ảo cho mấy chị em, cổng vào cũng được, sân cũng được, hành lang xương rồng cũng được. Chưa kể có một cái võng phía trước, ngồi lên chụp hình cũng tươi lắm, mình cũng có chụp mà chắc do xấu quá nên xoá mất hình luôn rồi hic. Phòng số 1 của mình là view đẹp nhất trong tất cả các phòng ở đây, vừa có cửa sổ to nhìn ra, vừa có thể chụp hình được. Còn nhà vệ sinh theo mình là chụp mình phê nhất hehe.
Tuy nhiên, có một số điểm mình chưa thích lắm ở H.OM.E. Đầu tiên là chỗ để xe theo mình thì nhỏ, sức chứa không được nhiều và cửa vào cũng hạn chế chiều ngang. Thứ 2 là nếu máy sấy tóc để mỗi phòng 1 cái thì sẽ tốt hơn, chứ chỉ có một cái lỡ khách đông thì cũng hơi kì. Thứ 3 là đường vào đang được tu sửa lại có hơi khó đi, hi vọng sẽ sớm sửa đẹp đẽ để anh em vào cho dễ.
Nói chung anh em nào muốn có một chỗ ở riêng tư và lạ lạ tại Vũng Tàu thì có thể thử ở H.OM.E một lần trải nghiệm. Ở vùng biển có một nơi xanh mát như thế cũng làm dịu đi được cái nắng nóng đó nha. Đã có anh chị em nào ở đây chưa?
Quảng cáo