Mình đã dùng qua nhiều hãng điện thoại, tầm trung có, cao cấp có. Thực tình mà nói thì điện thoại HTC là thấy bền nhất. Bền là dùng đc trong thời gian dài mà vẫn ổn, hình thức cũ kỹ nhưng vẫn chạy ổn định.
Mả bố htc, uổng công fan cuồng mê mẩn từ thời HD2 tới giờ, mê cả cái âm khởi động với dòng “quiety”.
Giờ mày chết thì chết trong câm lặng luôn mẹ đi, thời M7 M8 ngon lành cành đào bao trâu thì làm cái cam như hạch, mấy con U thì kính rớt bể liên hồi.
Giờ thì học đâu ra cái thói đại nhảy vọt, 12 lên thẳng 19, lại còn e với chả + đồ.
Chính thức giã từ, biến khỏi cuộc đời nhau đi.
Htc tệ nhất là cái phần mềm. Đến giờ mà vẫn ko có điều hướng bằng cách vuốt như iphone x, galaxy s10. Sony cũng vậy. Đây là 2 hãng duy nhất đến giữa năm 2019 mà vẫn ko làm nổi cử chỉ vuốt, xài phím điều hướng trên màn hình nhìn quê quá trời
Mình đang dùng HTC U11 và thấy thích ghê, chờ đợi 1 sự đột phá từ HTC mà lâu quá. Ko biết là đặt tên U19e thế này, liệu còn có U19 và U19+ ko, chứ thấy U19e là ko thấy hấp dẫn rồi. Nhìn qua Zenfone 6, thấy Asus năm nay chịu chơi ghê
Còn đâu thời hoàng kim với những siêu phẩm như Desire HD, HD2?
Thấy HTC ra điện thoại mới thì nhấn vào coi ngay, hy vọng sẽ có gì mới mẻ, vào rồi càng thất vọng, HTC rồi cũng đi theo chân của Sonỵ
Tôi cũng fen HTC 1 thời đây, nhưng giờ mà còn hoang tưởng còn muốn ở trên trời chưa chịu xuống đất thì thật thất vọng cho HTC quá rồi, chip 710 giá 11tr, samsung note 9 mỹ sách tay chip 845 giá cũng 11tr, vẩn biết hàng sách tay sẻ mất nhiều lợi thế hơn nhưng xét về cấu hình và trải nghiệm các bạn nên mua máy nào chắc khỏi cần suy nghĩ 😆))