Đi siêu thị ở Canada bạn có thể tận dụng các thùng giấy đã dùng của siêu thị, thường họ chất đống ngay chổ quầy tính tiền cho người nào cần.
Sau khi tính tiền xong, bỏ hết vô thùng, mang vào cốp xe là xong.
Ở VN thì hơi khó vì thùng giấy khó để trên xe máy hơn dùng túi nilon (treo, móc,... các kiểu).
Rác nhựa ư không quan tâm vì có nhà nước lo không ảnh hưởng tới mình.Mình nghĩ đại đa số người VN mình nghĩ vậy đến nỗi rác nhựa quăng lung tung không thèm bỏ vào thùng rác, chứ nói chi đến nhựa phân hủy
Ngặt cái là mình có tuyên truyền cách phân loại rác là nhựa li lông để riêng 1 túi rác thực phẩm để 1 túi ... mọi người cười mình thối mũi ra, ra đường thấy chướng mắt nhắc nhở thì lại " việc nhà ông ấy à", hay thỉnh thoảng ra ngoài đường lúc sáng sớm tự dưng thấy lù lù túi rác giữa đường của con súc vật nào nó ko chịu đóng tiền thu rác hàng tháng mà nó đem phân tán mỗi nơi 1 túi. Mả tra chúng nó chứ
Tuy hại môi trường nhưng cũng phải công nhận là thằng ống hút nhựa quá tiện. Mấy nhà hàng dùng ống hút dạng giấy/bìa thì hút 3 cái đã nhũn hết cả. Dùng ống kim loại tự mang đi thì quá bata tiện, lại còn phải tự rửa rửa cọ cọ. Có chỗ dùng ống tre nứa thì....nói thật là cứ ghê ghê, k biết có bao nhiêu đứa dùng trước mình. Quá nan giải