Thiên nhiên nước mình thật là phong phú, vị trí địa lý cũng đẹp,cố gắng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch nữa là tuyệt vời.
duyvankm @hppl Thằng nào cầm quyền cũng thế thôi nhưng ngu, lười, lỳ thì mạt kiếp không ngẳng mặt được lên
Sony A7 @Anhvu14 chẳng thấy phong phú chút nào cả, đi đâu cũng ồn ào ăn to nói lơn, trong Resort chỗ bễ bơi mà còn tụ năm tụ 3 ngồi xổm bóc cua ăn tại chỗ, chưa kể chỗ nào thiên nhiên đẹp thì ven đường cũng đầy rắc. Ngày nào chưa dẹp mấy cái quán cóc và thay đổi dẹp cái tư tưởng ăn nhậu truyền thống từ nhà giáo đến dân kinh doanh và người quan chức đến mấy người làm trong công sở đi thì Ô nhiễm phá rừng xả rắc nó vẫn là cái chuyện thường của người Vietnam. Tôi về VN thấy thiên nhiên đẹp mà tiếc vì dân tộc ta đa số vô trách nghiệm, mất lịch sự (tôi nói đa số thôi nha) đi du lịch nước ngoài nhiều quen rồi thấy tiếc cho Vietnam. Ngoài bắc thì bạn bè nói chuyện với nhau lúc nào cũng nghe câu "đ..t mẹ" trong nam thì "đ. má" giáo dục kiểu gì mà ăn nói như thế nó thành cái mốt thì làm sao Vietnam phát triển tốt được.Ai sống và hay du lịch nước ngoài sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì
only14ever @Sony A7 Tôi chẳng hiểu gì cả, mặc dù tôi cũng đi du lịch nước ngoài rồi. Tôi hỏi bạn chê thì giỏi, thế bạn thấy rác người khác xả bạn có nhặt lên bỏ thùng rác k? Bạn thấy người khác ngồi xổm mất hình tượng vô văn hóa bạn có lên tiếng nhắc nhỡ họ k? Bạn thấy người khac chửi bạn có lại nhẹ nhàng nhắc người ta k? K thì im miej đi nhé, thể hiện văn minh cái gì khi bản thân ra vẻ lịch sự văn minh nhưng có giúp cái quần gì cho xã hội văn minh lên đâu. Rồi lại chửi lãnh đạo, chửi nhà nước.
Sony A7 @only14ever tôi đi đâu ăn uống xong không có thùng rác tôi cầm giữ cho đến khi có thùng rắc, tôi hay nhắc nhỏ người thân bạn bè không nên vứt rắc đến nỗi coq người còn nói như này "mình trả tiền thuế người ta đi dọn rác, không vứt rác thì mày người dọn rắc thất nghiệp à" tôi vào Resort 4* thấy khoảng 7 nhóm 4- 5 người khác ngồi la liệt xung quanh bể bơi ăn cua vứt tại chỗ xuống đất tôi nói cho nhân viên Resort " sao họ ngồi ăn vô ý thức thế, mà không nhắc nhở" nhân viên cười tôi và bỏ đi. Thế là tôi đi Resort khác. Tôi cũng là người vietnam nhưng thấy đúng thì nói, còn bạn mà tự ai dân tộc quá cao và bênh không đúng chỗ chỉ ảnh hưởng thêm chứ chẳng giúp được gì. Ít nhiều tôi cũng nói ra sự việc còn có người suy nghĩ, còn bạn nói tôi hoạch tôi giúp được gì cho người Vietnam chúng ta?
thanls @only14ever Bạn đừng hung hăng quá thế. Nói đến tầm vĩ mô thì phải nói nhà nước rồi, vì nhà nước độc quyền giáo dục, mà giáo dục thành ra văn hóa như thế nào một người nhắc bao nhiêu cho xuể
Sony A7 @only14ever thằng nhóc nhà tôi giờ 8 tuổi, hồi nó 5 tuổi chúng tôi đi du lịch nước ngoài tôi mua cho nó cây kem ăn hết rồi nó không tìm thấy thùng rắc và hỏi tôi chỗ vứt tôi bảo nó con cầm đi khi nào có chỗ vứt con vứt, nó còn hậm hị " con cầm hoài không có thùng rắc" nhưng cái hậm hị của nó là vì không thấy thùng rắc chư không phải vì bắt nó cầm khoảng 20p sâu nó cũng thấy thùng rắc. Giáo dục phải từ chuyện nhỏ từ tuổi còn nhỏ mới có ý thức. Tôi có cả Video quay bằng Gopro lúc đối thôai với con tôi nếu không tin tôi up lên cho xem.
ecuoiboss @thanls người anh em thiện lành có thể phân tích thêm độc quyền giáo dục là như thế nào không ạ? ví dụ minh hoạ thêm mô hình quốc gia khác để tôi mở rộng tầm mắt thêm, xin cám ơn.
only14ever @Sony A7 Thì sao bạn? Cháu tôi ở nhà tôi cũng dạy "ai thưa bảo dạ, ai gọi bảo vâng" Nhưng cái vấn đề bác kể con bác liên quan gì đến các du lịch gì mà bác nói ở VN? Bác nên nhớ VN mới "thoát nghèo" thôi nhé, thế hệ bố mẹ tôi vẫn còn lớn lên trong hầm tránh đạn, thế hệ tôi và bác lớn lên trong cấm vận, tem phiếu, chẳng biết béo phì là gì. Bác đừng có so sánh với Nhật, cũng đừng có thần thánh hóa Nhật quá. Người Nhật cũng có lúc ước được như VN đấy, bác có muốn con bác sau này đi làm ngày 18 tiếng, thi rớt hay mất việc thì tự nhốt trong phòng 3-5 năm, sống như cái thây ma như người Nhật k? Văn minh và hiện đại nó cũng có góc khuất, người Việt chưa văn minh,vẫn nói bậy, đường còn rác nhưng vẫn tình cảm và thoải mái đấy.
Anh Van@gmail @Sony A7 Thì tiếng Việt phong phú mà lại! Đi*, *ụ ,*ĩ vân vân và mây mây. như eng lích nó gom lại mỗi một từ F*...ck bác so thế méo nào đc!
Sony A7 @only14ever tôi hiểu ý bạn nhưng đó không phải là lý do để chúng ta sống bẩn sống vô ý thức sống vô trách nghiệm sống trộm cướp và sống trọng quá khứ và chờ thời và chờ tự nhiên nó sẽ thây đổi. Ba tôi năm nay 88 tuổi ông bảo nếu chết đi thả ông ở con sông mà thửa còn nhở ông hay chơi. Nhưng khi về vn ông mới nhận ra sông giờ là cống, ngày xưa tuy nhiều giặc xâm lăng nhưng ông bảo sống sạch bụi ít. Nói tới đây hy vọng bạn hiểu, và đừng gắn cái tội sô sánh cho tôi, tôi làm gì có so sánh với nước nào, tôi chỉ đề cấp sự giáo dục thôi.
knight2255 @only14ever Tính không bình luận nhưng đọc tới đoạn bài ca "Vn mới thoát nghèo" nên vào nói cách lối suy nghĩ kiệt quệ đó khá là tệ.