.
ĐIỆN MÁY XANH bán hàng giả
Hôm trước mình có mua 1 cái Laptop HP Pavilion 14", Core i3 2019 ở ĐMX vào ngày 7-6
Về thì máy đơ giật lag tung chảo. Mang ra ĐMX thì họ bảo do windows update và tắt cho mình. Về lại tiếp tục như thế. Ổ cứng thì rẹt rẹt như sắp hư. Mình lại mang ra yêu cầu đổi máy mới. Họ vui vẻ lấy máy mới ra nhưng cái nào cũng bị vậy. Mình lại mang về và chờ update hết. Nhưng lại tiếp tục trường hợp đơ giật lag khi mình chỉ mở có outlook và 2 tab Chrome.
Lần này mình mở HP Support ra check bảo hành thì thấy máy kích hoạt từ Tháng 12/2018 và mình chỉ còn 8 tháng bảo hành??? Wtf??
Mình đem ra khiếu nại. Đó giờ thái độ của ĐMX là rất ổn nên mình chưa bao giờ lộn xộn với họ, luôn rất điềm đạm. Lần này họ vô tình nói ko có chuyện đó được. Bên em có hóa đơn nhập hàng này vào từ 19/04/2019.
Nói câu đó ra thì mình rõ rồi. Lại chiêu bài kế toán, lô hàng này cắm hóa đơn kia. Máy đẻ tháng 12/2018, còn giấy khai sinh tháng 4/2019. Như vậy là 1 trong 2 cái là giả, máy giả hoặc hóa đơn giả. Nhưng mình không làm căng, chỉ yêu cầu đổi qua Acer cho mình. Họ còn đòi thu tiền hộp vì mình làm mất. Mình nói mình ra đây vì cái máy này 5 lần trong 7 ngày rồi đấy. Bạn còn đòi tiền cái vỏ hộp?
Mình nhắn các bạn thế này, tại sao họ giàu? Họ giàu vì mấy chiêu này đó. Mình chắc chắn máy mình mua trúng là máy chợ, xào nấu rồi gắn main cũ vào. Xong hợp thức hóa với hóa đơn khác nên mới lệch, xui xui rơi vào tay mình chứ rơi vào các bạn tỉnh lẻ, vùng sâu xa ko có thời gian lên cửa hàng khiếu nại thì trót lọt rồi. Qua lần này mình khuyên mọi người khi mua Laptop hay điện thoại, kể xả DMX hay cửa hàng nào đều phải check bảo hành, nếu bị lùi vài tháng là khiếu nại tại chỗ. Vì chúng nó toàn chơi hàng giả hợp thức hóa đơn hoặc lô này cắm hóa đơn lô kia. Mình mua giá máy mới bảo hành 12 tháng chính hãng. Chứ không phải bảo hành 12 tháng ĐMX. Nên đó là việc của ĐMX. Còn cái hộp, tôi mua để dùng, ko phải mua để trả nên tôi ko giữ hộp nhé.
Thân chào các bạn và mong mọi người rút kinh nghiệm.
ĐIỆN MÁY XANH bán hàng giả
Hôm trước mình có mua 1 cái Laptop HP Pavilion 14", Core i3 2019 ở ĐMX vào ngày 7-6
Về thì máy đơ giật lag tung chảo. Mang ra ĐMX thì họ bảo do windows update và tắt cho mình. Về lại tiếp tục như thế. Ổ cứng thì rẹt rẹt như sắp hư. Mình lại mang ra yêu cầu đổi máy mới. Họ vui vẻ lấy máy mới ra nhưng cái nào cũng bị vậy. Mình lại mang về và chờ update hết. Nhưng lại tiếp tục trường hợp đơ giật lag khi mình chỉ mở có outlook và 2 tab Chrome.
Lần này mình mở HP Support ra check bảo hành thì thấy máy kích hoạt từ Tháng 12/2018 và mình chỉ còn 8 tháng bảo hành??? Wtf??
Mình đem ra khiếu nại. Đó giờ thái độ của ĐMX là rất ổn nên mình chưa bao giờ lộn xộn với họ, luôn rất điềm đạm. Lần này họ vô tình nói ko có chuyện đó được. Bên em có hóa đơn nhập hàng này vào từ 19/04/2019.
Nói câu đó ra thì mình rõ rồi. Lại chiêu bài kế toán, lô hàng này cắm hóa đơn kia. Máy đẻ tháng 12/2018, còn giấy khai sinh tháng 4/2019. Như vậy là 1 trong 2 cái là giả, máy giả hoặc hóa đơn giả. Nhưng mình không làm căng, chỉ yêu cầu đổi qua Acer cho mình. Họ còn đòi thu tiền hộp vì mình làm mất. Mình nói mình ra đây vì cái máy này 5 lần trong 7 ngày rồi đấy. Bạn còn đòi tiền cái vỏ hộp?
Mình nhắn các bạn thế này, tại sao họ giàu? Họ giàu vì mấy chiêu này đó. Mình chắc chắn máy mình mua trúng là máy chợ, xào nấu rồi gắn main cũ vào. Xong hợp thức hóa với hóa đơn khác nên mới lệch, xui xui rơi vào tay mình chứ rơi vào các bạn tỉnh lẻ, vùng sâu xa ko có thời gian lên cửa hàng khiếu nại thì trót lọt rồi. Qua lần này mình khuyên mọi người khi mua Laptop hay điện thoại, kể xả DMX hay cửa hàng nào đều phải check bảo hành, nếu bị lùi vài tháng là khiếu nại tại chỗ. Vì chúng nó toàn chơi hàng giả hợp thức hóa đơn hoặc lô này cắm hóa đơn lô kia. Mình mua giá máy mới bảo hành 12 tháng chính hãng. Chứ không phải bảo hành 12 tháng ĐMX. Nên đó là việc của ĐMX. Còn cái hộp, tôi mua để dùng, ko phải mua để trả nên tôi ko giữ hộp nhé.
Thân chào các bạn và mong mọi người rút kinh nghiệm.