Bị giật đồ ở Sài Gòn không biết từ lúc nào đã trở thành chuyện "quá quen". Mà bây giờ, không chỉ Sài Gòn, một số tỉnh thành khác hay thậm chí có lúc đi du lịch vẫn bị giật như thường. Trong cuộc đời của mình, Anh em đã từng bị giật điện thoại lần nào chưa? Nếu có, Anh em đã bị giật bao nhiêu lần rồi? Nghe câu giật bao nhiêu lần thì hẳn là có bạn cười hề hề nghĩ "1 lần là đủ, đâu ra nhiều lần". Nhưng sự thật là không ai biết được chữ ngờ, nếu sống ở SG mà bị giật điện thoại từ 2 lần trở lên thì cũng chẳng có gì lạ đâu. Đôi lúc, mình còn nghĩ, bị giật đồ ở SG thôi đã là may rồi. Ít ra, bản thân không bị gì hết và cũng không gặp phải bọn cướp nguy hiểm. Nếu một số bạn vẫn không tin cho rằng chỉ là chuyện trên báo lâu lâu mới thấy thì để mình "mở hàng" bằng vài chuyện chính mắt mình, chính mình trải nghiệm.
Cách đây 7 năm về trước, mình cũng từng bị giật điện thoại 1 lần. Mình cũng như nhiều người tin rằng canh kỹ rồi, cẩn thận rồi là không sao hết. Mình leo xe lên lề, cẩn thận rút điện thoại ra và để thấp bên dưới "núp núp". Cẩn thận vậy rồi, mình mới rút điện thoại ra. Thế nhưng, vừa mở màn hình thì "bặc". Bỗng thấy bàn tay trống trải lạ, cảm giác 1 chiếc xe máy vừa xoẹt ngang người và ngó lại thì điện thoại đã không còn trên tay. Thề là lúc đó kiểu mình bị đứng hình mất mấy giây thật luôn, phải vài giây sau mởi hoàn hồn "cướp" là nó đã mất hút vào dòng người rồi.
Bạn mình - 1 thằng con trai, cũng làm công nghệ. Nó cũng rất cẩn thận, nhưng cuối cùng bị giật điện thoại 2 lần cách nhau vài tháng gần đây. Sáng nay, thằng em mod mới cũng vừa bị giật điện thoại. Hồi trước Tết, mình vừa đi ra đầu hẻm 209 chổ Tinh Tế để chuẩn bị bắt grab thì cũng tận mắt nhìn thấy 1 vụ giật điện thoại, thậm chí thằng giật còn chạy ngược chiều ngang mặt mình. Cụ thể thì 1 bà chị nào đó đứng bấm điện thoại ngay cạnh mấy ông bảo vệ (hình như đợi bạn), thằng giật đồ chạy ngược chiều hốt điện thoại rồi Leo lên lề, chạy ngược chiều vào Lý Chính Thắng mất hút. Không một ai kịp phản ứng ngay lập tức! Mình đang cầm điện thoại trên tay, thấy nó chạy ngang sát người chỉ bít cầm chặt như sắp bóp nát cái điện thoại vì cũng hoảng không kém.
Với sự tinh vi của bọn giật đồ bây giờ, chỉ còn có thể cố gắng đừng mất những dữ liệu quan trọng. Mình nghĩ đã mất là coi như xong. Nếu là mình, chỉ có nước xoá dữ liệu từ xa hoặc "biến máy thành cục gạch" ngay khi còn có thể. Sau đó thì đi làm lại sim và kiếm tiền mua điện thoại mới, chứ chẳng mong gì việc chuộc lại hay lấy lại được điện thoại. Vậy nên, cách tốt nhất là bảo vệ điện thoại ngay từ đầu. Theo mình là không sử dụng điện thoại khi di chuyển ngoài đường, nếu thật sự cấp bách thì hãy dựng xe hẳn rồi leo lên lề đứng lùi vào, thật cẩn thận. Còn Anh em thì sao?
Cách đây 7 năm về trước, mình cũng từng bị giật điện thoại 1 lần. Mình cũng như nhiều người tin rằng canh kỹ rồi, cẩn thận rồi là không sao hết. Mình leo xe lên lề, cẩn thận rút điện thoại ra và để thấp bên dưới "núp núp". Cẩn thận vậy rồi, mình mới rút điện thoại ra. Thế nhưng, vừa mở màn hình thì "bặc". Bỗng thấy bàn tay trống trải lạ, cảm giác 1 chiếc xe máy vừa xoẹt ngang người và ngó lại thì điện thoại đã không còn trên tay. Thề là lúc đó kiểu mình bị đứng hình mất mấy giây thật luôn, phải vài giây sau mởi hoàn hồn "cướp" là nó đã mất hút vào dòng người rồi.
Bạn mình - 1 thằng con trai, cũng làm công nghệ. Nó cũng rất cẩn thận, nhưng cuối cùng bị giật điện thoại 2 lần cách nhau vài tháng gần đây. Sáng nay, thằng em mod mới cũng vừa bị giật điện thoại. Hồi trước Tết, mình vừa đi ra đầu hẻm 209 chổ Tinh Tế để chuẩn bị bắt grab thì cũng tận mắt nhìn thấy 1 vụ giật điện thoại, thậm chí thằng giật còn chạy ngược chiều ngang mặt mình. Cụ thể thì 1 bà chị nào đó đứng bấm điện thoại ngay cạnh mấy ông bảo vệ (hình như đợi bạn), thằng giật đồ chạy ngược chiều hốt điện thoại rồi Leo lên lề, chạy ngược chiều vào Lý Chính Thắng mất hút. Không một ai kịp phản ứng ngay lập tức! Mình đang cầm điện thoại trên tay, thấy nó chạy ngang sát người chỉ bít cầm chặt như sắp bóp nát cái điện thoại vì cũng hoảng không kém.
Với sự tinh vi của bọn giật đồ bây giờ, chỉ còn có thể cố gắng đừng mất những dữ liệu quan trọng. Mình nghĩ đã mất là coi như xong. Nếu là mình, chỉ có nước xoá dữ liệu từ xa hoặc "biến máy thành cục gạch" ngay khi còn có thể. Sau đó thì đi làm lại sim và kiếm tiền mua điện thoại mới, chứ chẳng mong gì việc chuộc lại hay lấy lại được điện thoại. Vậy nên, cách tốt nhất là bảo vệ điện thoại ngay từ đầu. Theo mình là không sử dụng điện thoại khi di chuyển ngoài đường, nếu thật sự cấp bách thì hãy dựng xe hẳn rồi leo lên lề đứng lùi vào, thật cẩn thận. Còn Anh em thì sao?
Nguồn Ảnh: Tintuc.vn