Cảm thấy ở Hà Nội thật may mắn, tình trạng cướp giật kiểu này nó ít, gần như chả bao giờ có, mà có thằng nào dám cướp giật thì nói thật đường phố Hà Nội thế nó cũng chả biết chạy đâu.
Cay là 12 năm trước con mũ Nike rách mới mua được 1 ngày, trời nắng mang ra khoe hàng, đang nhong nhong trên cong ngựa sắt màu xanh thì đầu có cảm giác mát mẻ lạ kì. Thôi xong, tổ cha thằng wave thái nó đã giật mất cái mũ của mình rồi. Chưa kịp lấy le luôn.
Mình đã bị giật 1 lần mất con 6s. Hô cướp đc 4 5 người ae trên đường đi rượt nó mà nó chạy kinh quá k đuổi kịp 😔 từ đó đến giờ có thói quen dùng airpods khi đi xe 😆)
Có điện thoại tấp xe vô lề, nhìn dáo dát xung quanh, móc ra nghe thì thánh giật cũng không được trừ cướp. Thể loại vừa chạy xe vừa nghe bị giật đúng đáng, còn thể loại vừa chạy vừa bấm thì đúng là best...... chán sống.... nhưng lại muốn liên lụy người khác
Mình từng bị giật 1 con ip4 cách đây 6 năm về trước ở Hai Bà Trưng. Lúc đó đang dò đường Google map tự nhiên 2 thằng chạy xe ngược chiều tới giật 1 cái & lúc đó đơ người luôn. Định đuổi theo nhưng tụi nó chạy ngược chiều & liều mạng nữa nên thôi. Của đi thay người !