Mình nghĩ nguyên nhân của việc giựt đt nhiều là do thợ VN quá xịn. Android thì ko nói nhưng thấy iphone bảo mật như vậy mà chúng nó giật về vẫn bán đc cho các cửa hàng thì thợ VN quá đỉnh.
Bị giật thì chưa nhưng bị móc túi, vô phố lồng đèn ngắm, lo giữ cái bóp ở túi sau mà quên túi trước, cứ ỷ y túi quần jean chật nó ko thò tay vô được, haizz
23 âm lịch ông công ông táo, bạn gọi về để có người chơi. Vội vã lên đường về, đi chiếc xe đạp từ hồi cấp 3 ( học năm nhất về - hồi đó đạp xe đạp 50km đi đi về về suốt ).có chiếc sony w750 cùng cái thẻ nhớ 8GB, theme tự độ tự code ,quý giá nhất..... Đeo chiếc tai nghe cũ mua chợ trời, đang phiêu theo điệu nhạc trance thì.... Phựt,chiếc đt trong túi áo khoác ra đi để lại chiếc tai nghe lủng liểng,cùng sự bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra...! 5-7s sau mới nhận ra là mình vừa mất điện thoại, cũng chỉ biết buồn và bỡ ngỡ chứ làm gì giờ.tiếp tục đạp xe về nhà mà sao đường nó xa và dài hơn biết bao nhiêu. Lần sau chừa,không bao giờ đút điện thoại vào túi ngoài
Đến Singapore, bạn sẽ thấy các bạn nữ bỏ đt vào túi quần sau và điện thoại thò lên cả nửa vẫn ung dung đi trên đường. Mọi ng hầu như sử dụng đt mọi nơi trên đường mà ko hề lo lắng gì cả.
Từng bị giật 1 lần mất con ip6 nhưng cũng không cay bằng thời sinh viên mất con wave tàu ông bà già lấy tiền tiết kiệm mua cho đi học, lang thang ngoài đường cả tối không biết về nói chuyện với ông bà già thế nào 😃
Biết là thời đại bây giờ hành xử văn mình, nhưng mình mà gặp lại được 2 thằng đó chắc mình giết nó chết luôn quá 😃
Mk thì chưa bị lần nào. Bởi khi đi xe mà có điện thoại thì sẽ tấp vào lề đường và nghe đt bên tai phải. Lên sẽ rất khó để giật được đt hơn khi bạn nghe bằng tai trái