Trong chặng đua kỷ niệm 70 năm của MotoGP, Marc Marquez (Repsol Honda Team) đã có chiến thắng dễ dàng khi các đối thủ cạnh tranh chính gặp tai nạn. Sớm về pit có Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team), Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) cùng bộ đôi của Monster Energy Yamaha MotoGP là Valentino Rossi và averick Vinales. Cùng với đó, măng non 20 tuổi Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) có lần đầu tiên bước lên bục podium với vị trí thứ 2. May mắn hơn đồng đội, Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) cán đích thứ 3 chung cuộc để tiếp tục cạnh tranh vị trí top 3 trên bản BXH tổng với Alex Rins (Team Suzuki Ecstar).
Chiều chủ nhật tại trường đua Circuit de Barcelona-Catalunya Spain có thời tiết đẹp với nắng ráo, nhiệt độ và độ ẩm không khí lần lượt là 26 độ C và 47%. Giữ Pole là Quartararo với thành tích chạy phân hạng 1'39.484, tốt hơn chừng mười phần trăm so với người xuất phát thứ nhì là Marquez (1'39.499). Xếp thứ 3 ở hàng xuất phát đầu là Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Các vị trí tiếp theo lần lượt là các tay đua mạnh: Rossi, Dovi và Vinales.
Đúng như kỳ vọng của giới điệu mộ, chặng 7 của MotoGP19 mở màn đầy hấp dẫn khi Dovizioso đề-pa cực kỳ mạnh mẽ với chiếc Desmosedici GP19. Số 04 từ phía sau lưng Marquez đã bức lên để vào góc cua số 1 trước tiên. Vinales cũng không kém cạnh khi qua mặt M93 để nắm giữ vị trí thứ 2. Đương kim Vô địch MotoGP đánh mất lợi thế và chấp nhận rơi vào tình thế đeo bám với 2 đối thủ. Tuy nhiên, mọi sự chú ý dồn về Lorenzo khi cựu vô địch MotoGP từ vị trí xuất phát thứ 10 đã nhanh chóng vươn lên hạng 4 ở ngay góc cua số 4 ở vòng chạy đầu tiên.
Chiều chủ nhật tại trường đua Circuit de Barcelona-Catalunya Spain có thời tiết đẹp với nắng ráo, nhiệt độ và độ ẩm không khí lần lượt là 26 độ C và 47%. Giữ Pole là Quartararo với thành tích chạy phân hạng 1'39.484, tốt hơn chừng mười phần trăm so với người xuất phát thứ nhì là Marquez (1'39.499). Xếp thứ 3 ở hàng xuất phát đầu là Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Các vị trí tiếp theo lần lượt là các tay đua mạnh: Rossi, Dovi và Vinales.
Đúng như kỳ vọng của giới điệu mộ, chặng 7 của MotoGP19 mở màn đầy hấp dẫn khi Dovizioso đề-pa cực kỳ mạnh mẽ với chiếc Desmosedici GP19. Số 04 từ phía sau lưng Marquez đã bức lên để vào góc cua số 1 trước tiên. Vinales cũng không kém cạnh khi qua mặt M93 để nắm giữ vị trí thứ 2. Đương kim Vô địch MotoGP đánh mất lợi thế và chấp nhận rơi vào tình thế đeo bám với 2 đối thủ. Tuy nhiên, mọi sự chú ý dồn về Lorenzo khi cựu vô địch MotoGP từ vị trí xuất phát thứ 10 đã nhanh chóng vươn lên hạng 4 ở ngay góc cua số 4 ở vòng chạy đầu tiên.
Tưởng chừng việc Lorenzo sớm chen chân vào nhóm dẫn đầu đã là tín hiệu tốt cho cả anh và đội đua Honda thì drama ập đến ngay lúc không ai ngờ. Ở góc cua trái số 10 của vòng chạy thứ 2, trong lúc Marquez đã qua mặt được Vinales và đang tìm ra khe hở để cắt vào trong Dovi thì số 99 lại hố cua. Cú trượt ngã của Lorenzo không rõ vô tình hay hữu ý đã hạ đo ván cả số 04 và 12. Cùng lúc đó The Doctor đang bám sát phía sau cũng không kịp tránh rồi chiếc Yamaha YZR-M1 số 46 cũng mất thăng bằng và ngã nhào. Kết quả là cả bốn tay đua đáng gờm đều bỏ cuộc, để lại Marquez một mình một ngựa rời đi trong tiếng la hét tiếc nuối của người hâm mộ.
Ảnh chụp màn hình video vụ va chạm
Cuộc đua từ đó xem như đã được định đoạt, Marquez cứ thế băng băng về phía trước cùng chiếc Honda RC213V mà không gặp bất kì trở ngại hay sai lầm nào. Số 93 có lúc đã tạo được khoảng cánh hơn 5 giây so với nhóm bám đuổi, thành tích vòng chạy nhanh nhất (Fastest lap) được lập ở vòng đua thứ 5 với thời gian 1'40.507.
Ở phía sau, cuộc cạnh tranh cho 2 ví trí còn lại trên podium diễn ra giữa Petrucci, Rins và Quartararo. Sau gần 20 vòng đua bám đuổi phía sau, tay đua trẻ của Petronas Yamaha SRT đã tận dụng lúc Rins rồi Petrucci xử lý không chính xác để vươn lên hạng 2. Tay đua sớ 09 của Ducati dù rất nỗ lực nhưng đã không thể lấy lại vị trí mà mình nắm giữ trong phần lớn thời gian của chặng đua.
Chung cuộc, Marquez hoàn thành 24 vòng đua với tổng thời gian 40'31.175, bỏ túi thêm 25 điểm và nới rộng khoảng cách trên BXH tổng với Dovi (103 điểm) thành 37 điểm. Quartararo về thứ nhì với 2.660 giây nhiều hơ M93, từ đó leo lên hạng 7 trên BXH tổng với 51 điểm. Petrucci về thứ 3, có tổng cộng 98 điểm sau 7 chặng nhưng vẫn chưa thể vượt qua Rins (101 điểm) trên BXH tổng. Thứ hạng ở BXH đồng đội có chút thay đổi khi Monster Energy Yamaha MotoGP (112 điểm) bị Team Suzuki Ecstar (123 điểm) vượt qua. Còn lại, Mission Winnow Ducati (201 điểm) tiếp tục dẫn đầu bằng khoảng cách 42 điểm so với Repsol Honda Team (159 điểm).
Quảng cáo
Quảng cáo
Tham khảo: MotoGP