Đỡ tốn tiền
Mấy năm trước iphone 1 năm đổi máy còn android 3-4 máy: ss, lg, sony, htc. Rụng dần dần, tới năm nay mới đổi iphone 1 lần xsmax -->xr. Còn android vẫn xài note9
Khi bọn tàu nó bán điện thoại tràn lan, tưởng đâu 2 ông cố nội Apple và Samsung sẽ giảm giá đt, ai ngờ không những không giảm mà nó còn tăng dần đều. Nhưng giờ mua thì cũng chỉ có hai ông này thôi.
Công nghệ mẹ gì, điện thoại giờ nó gắn với nhiều thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; chẳng thà thêm ít tiền mua đồ Apple hay Samsung cho nó yên tâm. Đồ tàu rẻ thì có rẻ đấy nhưng sự an toàn làm sao có (thanh niên dùng đt phụ, chơi game thì không nói) 😃
Giờ cầm 20 triệu chắc mua Redmi Note 7 Pro xong đi siêu thị làm ít đồ về rủ anh em Party. Con iPhone 4s 64Gb đủ mọi nhu cầu. Chụp hình có Canon... Xem phim thì cứ còn LG TV hoặc cái PC 32", cần quái gì phải đú =]]
lâu rồi quên mất luôn cái tên Samsung Galaxy.. 😆))
xin lỗi anh Sam....
trong cty đủ thành phần mà tìm 1 cái samsung ko ra là sao ta.... 04 năm về trước thì toàn SS..
Các thiết kế của iphone và đt samsung mấy năm gần đây đều kém sáng tạo, nhất là tai thỏ và màn đục lỗ sử dụng ko sướng. Chưa kể giá đắt hơn các hãng khác nhiều mà dân tình vẫn đổ xô đi mua. Chứng tỏ dân mình giàu vãi
Đúng vậy, trước mình đã dùng Note 3, 5 năm không hỏng, chỉ có màn hình bị ngả tông màu dần, mà đã mua thì mua hẳn hàng Công ty, còn máy xách tay thì toàn hàng dựng, mông má lại, đã mua và so sánh thấy sự khác biệt, đừng có tin hàng 99%. Nhiều bạn chơi hàng đó rồi chê Samsung chất lượng kém với giật lag này nọ.