Mời anh em cùng xem lại những hình ảnh chụp được vào đêm nhạc Rock gây quỹ "Vì Tụi Nhỏ" Rock'n'Share 2019 được tổ chức tại sân vận động Hoa Lư vào tối hôm qua, ngày 19/06. Tất cả hình ảnh trong bài được chụp bằng chiếc điện thoại Oppo Reno10x mới vừa ra mắt.
Đây không phải là bài đánh giá về camera mà chỉ là những hình ảnh mình chụp được bằng Reno10x, tận dụng các khả năng chụp của 3 ống kính từ ống siêu rộng đến tele trong các bối cảnh thiếu sáng, ánh sáng và màu sắc thay đổi liên tục trong suốt buổi diễn trên sân khấu để chia sẻ với các bạn. Hình trong bài cũng tuỳ vào điều kiện ánh sáng, vị trí đứng cũng như độ phiêu lúc đó mà mình sẽ sử dụng ống kính nào, chụp tự động hay chỉnh về mode Expert để giảm tốc độ chụp để tạo hiệu ứng mờ nhoè... như ý muốn... Về ống kính tele thì đa số các hình mình chỉ chụp ở tiêu cự 1x sau đó chuyển qua 2x và 6x thôi, chỉ có một số ít trường hợp chụp 10x.
Mời các bạn cùng xem.
Rock'n'Share là một show Rock được tổ chức hàng năm bởi nhóm Psychotramps13 được thành lập vào năm 2015 nhằm giúp đỡ các trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn có một cuộc sống thêm nhiều niềm vui hơn, với mục đích mong muốn lan toả thông điệp sống là yêu thương và sẻ chia, sống không chỉ vì bản thân mình mà phải biết giúp đỡ cộng đồng. Toàn bộ số tiền bán vé và gây quỹ được từ các sản phẩm và đêm nhạc sẽ được đóng góp vào quỹ "VÌ TỤI NHỎ" và sẽ chuyển thành những nụ cười và ánh mắt của Tụi Nhỏ, được chuyển đi bởi những gã lang thang trên những con xe, vượt đường xa, nắng gió, để trao tận tay Tụi Nhỏ. Năm nay, sau khi kết thúc show, các anh sẽ lên lo cho Tụi Nhỏ ở Chơ Chen, Nam Giang, Quảng Nam.
Đây không phải là bài đánh giá về camera mà chỉ là những hình ảnh mình chụp được bằng Reno10x, tận dụng các khả năng chụp của 3 ống kính từ ống siêu rộng đến tele trong các bối cảnh thiếu sáng, ánh sáng và màu sắc thay đổi liên tục trong suốt buổi diễn trên sân khấu để chia sẻ với các bạn. Hình trong bài cũng tuỳ vào điều kiện ánh sáng, vị trí đứng cũng như độ phiêu lúc đó mà mình sẽ sử dụng ống kính nào, chụp tự động hay chỉnh về mode Expert để giảm tốc độ chụp để tạo hiệu ứng mờ nhoè... như ý muốn... Về ống kính tele thì đa số các hình mình chỉ chụp ở tiêu cự 1x sau đó chuyển qua 2x và 6x thôi, chỉ có một số ít trường hợp chụp 10x.
Mời các bạn cùng xem.
Rock'n'Share là một show Rock được tổ chức hàng năm bởi nhóm Psychotramps13 được thành lập vào năm 2015 nhằm giúp đỡ các trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn có một cuộc sống thêm nhiều niềm vui hơn, với mục đích mong muốn lan toả thông điệp sống là yêu thương và sẻ chia, sống không chỉ vì bản thân mình mà phải biết giúp đỡ cộng đồng. Toàn bộ số tiền bán vé và gây quỹ được từ các sản phẩm và đêm nhạc sẽ được đóng góp vào quỹ "VÌ TỤI NHỎ" và sẽ chuyển thành những nụ cười và ánh mắt của Tụi Nhỏ, được chuyển đi bởi những gã lang thang trên những con xe, vượt đường xa, nắng gió, để trao tận tay Tụi Nhỏ. Năm nay, sau khi kết thúc show, các anh sẽ lên lo cho Tụi Nhỏ ở Chơ Chen, Nam Giang, Quảng Nam.
"...Với Rock'n'Share, đó không đơn giản chỉ là rock. Đó là chăn màn, guốc dép, manh áo ấm, sách vở, hay giếng nước sạch và những vật dụng khác để trao tặng giúp đỡ cho tụi nhỏ, vì tụi nhỏ. Đó là lý do chính xuyên suốt 4 mùa Rocknshare." (Trần Trung Lĩnh - Trưởng nhóm Psychotramps13)
Đã qua được 3 mùa Rock’n’Share và năm nay với chủ đề “Hoa lư rực lửa” của Rock’n’Share 2019 mang đến một đêm nhạc hoành tráng, một đêm duy nhất, nhớ mãi với tinh thần rực lửa từ những trái tim biết yêu thương với sự góp mặt của 7 rockband rất lửa, bao gồm Bức Tường, Microwave, Bụi Gió, Parasite, Dzung, Windrunner và Monocycle.
Psychotramps13 hoạt động với châm ngôn “Đi để Sẻ Chia – Live to Ride, Ride to Share”, mỗi chuyến đi hay mọi hoạt động của nhóm luôn có mục đích chung đó là “Vì Tụi Nhỏ”. Nhóm hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của những người quan tâm chung tay vì lợi ích cộng đồng, sống một cuộc đời ý nghĩa. Đó cũng là lý do để Rock’n’Share được tổ chức thường niên trong những năm qua.
Đây là không gian diễn ra Rock'n'Share 2019 tại sân vận động Hoa Lư trước khi bắt đầu chương trình.
Khi chuẩn bị bắt đầu. Năm nay, với tổng số vé được bán ra đến gần 5.000 vé, hơn nhiều so với các năm trước.
Quảng cáo
Toàn bộ số tiền bán vé và gây quỹ được từ các sản phẩm và đêm nhạc sẽ được đóng góp vào quỹ "VÌ TỤI NHỎ" và sẽ chuyển thành những nụ cười và ánh mắt của Tụi Nhỏ, được chuyển đi bởi những gã lang thang trên những con xe, vượt đường xa, nắng gió, để trao tận tay Tụi Nhỏ.
Mở màn là phần solo guitar của Dzung với các hit như "Một Giấc Chiêm Bao", "Mặt Trời tháng Sáu"...
Tiếp theo là phần tiếp lửa của bóng hồng đến từ Windrunner, tiếp lửa đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi mà hệ thống khói lửa trên sân khấu bị trục trặc, lửa bắt đầu bén lên và cháy rất nhanh 😃 tuy nhiên phía bên trên ssan khấu Windrunner mới đáng nể, vẫn kệ lửa cháy, vẫn bình tĩnh mà chơi như không có gì, không hề làm gián đoạn chương trình...
Tiếp theo là phần tiếp lửa của Bụi Gió nhẹ nhàng rồi bùng cháy với hit "Con Ong", tiếp theo nhường sân lại cho Parasite tiếp lửa, rồi tới Monocycle với đô nặng hơn...
Quảng cáo
Cho đến Microwave nung nóng cả sân bên dưới và cuối cùng là phần tiếp lửa đến từ Bức Tường với khách mời Quang Vinh với những hoài niệm và đã chốt một đêm quá đã, quá máu và lửa...
Gần 5.000 ngọn lửa đã cháy hết mình trong đêm Rock'n'Share 2019 chỉ với một mục đích góp một phần nào đó vào quỹ "VÌ TỤI NHỎ" và sẽ chuyển thành những nụ cười và ánh mắt của Tụi Nhỏ, được chuyển đi bởi những gã lang thang trên những con xe, vượt đường xa, nắng gió, để trao tận tay Tụi Nhỏ.
Ngoài gần 5.000 ngọn lửa cháy tại chổ thì còn không biết bao nhiêu ngọn lửa khác từ khắp mọi nơi cùng theo dõi trực tiếp để tiếp sức cho Tụi Nhỏ...
Hẹn gặp các bạn, những ngọn lửa trong những Rock'n'Share tiếp theo trong các năm tiếp nữa...
Cám ơn các bạn đã theo dõi và cùng góp sức một phần nào đó "Vì Tụi Nhỏ"!