Mình nhớ phim này còn có phiên bản phim lẻ. 1 nhóm thanh thiếu niên đến chơi xảy ra thảm họa để tham quan, như kiểu đi chơi. Họ cố tình phớt lờ bản cảnh bảo cấm vào. Đến chiều muộn họ bị 1 nhóm thay ma tấn công, và họ bỏ chạy, rồi từng người chết đi. Đến cuối phim, 2 người đc 1 nhóm quân đội cứu và đem tới bv gần đó. Có cái mình không hiểu là các bác sĩ ở đó có nói câu đại loại là: cô ta đã nhìn thấy họ, không thể để cô ta đi. Rồi dẫn dụ cô ta tới căn phòng tối om, nhốt vào. Cô ta không biết có gì trong đó nhưng sau đó bị zombie nhốt trong đó tấn công và hết phim ) Chả hiểu là sao.
P.W @Phương.Nam Cái đấy là Chernobyl Diaries, phim kinh dị giả tưởng, mượn chủ đề làm phim cho vui thôi.